Hôm nay em mệt nằm nhà, đang nằm thì bà dì giúp việc gọi xuống bảo có người cần gặp. Đang bực vì mệt lại bị làm phiền, em càu nhàu đi xuống bảo sao dì không hỏi xem có gì không mà cứ đòi cháu xuống, dì bảo người ta cứ đòi gặp người nhà, thế là em ra xem xem có gì không.
Thế là ông kia đang chờ sẵn ngoài cửa, em cũng chả mở cửa hỏi ông cái gì thế, thì ổng nói cái gì đó mà lúc đó ồn quá em nghe chả rõ (vì máy bơm đang chạy với lại cái xe tải ở ngoài đang đổ hàng), thế là hỏi lại, nghe lõm bõm là nói anh D (anh trai em) lên uỷ ban đóng phí gì đó, em nói dạ được rồi dợm bước vào. Thế rồi ông kia lại rút điện thoại ra hỏi phải số anh D thế này không (mà ổng đọc đúng số anh trai em luôn), nói chuyện huyên thuyên một lúc trước mặt em ra vẻ là đang nói chuyện với anh trai em, ý là anh trai em nói em ở nhà thì đóng tiền luôn đỡ phải đi lại mất công (đến đoạn này em thấy nghi nghi rồi), thế rồi thấy lão í rút ra quyển hoá đơn bán lẻ thế là em càng nghi tợn, em mới quay người đi vào trong thì lão ý gọi bảo mất công người ta đến đây rồi có đóng tiền không lại còn bắt chờ nữa, em mới nói vọng ra bảo để em gọi cho anh D, anh đã chờ được thì cứ chờ tiếp đi. Điện thoại thì đang để trên phòng thế là phải leo lên lấy, gọi được cho ông anh thì ông ấy bảo đâu có ai gọi điện cho anh bảo đóng tiền gì đó đâu.
Thế là cháy nhà ra mặt chuột nhé, em hỏi xuống bà dì xem ão í còn ở đó không thì dì bảo đi rồi
Lão này nói giọng bắc, người thấp tầm 1m65, mặt mũi sáng sủa, đi xe Yamaha Exciter màu trắng thì phải, mang theo một cái cặp đựng tài liệu màu đen to vật, trong đó có mấy cái bìa hồ sơ màu xanh thỉnh thoảng lại rút ra rút vào để loè ra vẻ ta là cán bộ. Thế nên các mẹ nhớ dặn người nhà thấy có ai đến bảo đóng tiền mà lại rút điện thoại ra gọi cho người nhà mình thì phải cảnh giác gọi lại cho người đó xem có thật là họ gọi điện không.
Vài dòng chia sẻ, em cũng không hiểu sao nó biết được số điện thoại anh trai em, địa chỉ cũng như tên một cách chính xác như thế???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1