Chào các anh chị trong wed trẻ thơ, em cần mọi người tư vấn giúp em 1 chút ạh.
Chuyện là em cảm thấy mình là người sống theo cảm xúc, nói và hành động bộc phát thôi ah, mặc dù 21t rồi nhưng em cảm thấy mình không có đc khôn khéo và tinh tế, hay suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi nói ra . E nghĩ sao e nói vậy theo dòng cảm xúc, tức giận thì e nỗi nóng mà ào ào trách móc,em ko kìm chế được cảm xúc của mình. Ví dụ biết là ngta sai , ngta làm thế e rất khó chịu và tức, nhưng e cũng nên bình tĩnh suy nghĩ nói sao cho ng ta thấu và nhận ra cái sai của mình. Chứ e cứ ào ào mà trách là làm thế k đc, làm thế kia ko đc , làm mình khó chịu.. abcdasfsdf gì đấy ....thì dù ngta biết nta sai thì họ cũng khó chịu k chấp nhận mình sai và k quan tâm tới lời nhận xét của mình,
Hoặc ví dụ: Nếu nghe bạn bè alo nói thấy ny mày chở con nào đó đi ôm eo. là em sẽ đùng đùng nỗi máu điên lên đt nt vs ny hỏi cho ra lẽ liền, em ko kìm chế mà tìm hiểu nguyên nhân, theo dõi và xem xét nta có thật sự làm điều đó k, e thấy mình sống mà k chịu suy nghĩ hay sao á, như 1 đứa con nít, nghĩ gì làm nấy làm theo cảm xúc,vô tư nữa.
E cũng đc nhiều ng khuyên lắm, kêu phải biết suy nghĩ cho chín chắn trc khi nói và làm, như vậy khi mình nói ra ng khác sẽ tôn trọng mình hơn, đừng sống theo bộc phát nưã, lớn rồi...l.Mỗi lần như thế thật sự e rất tự ái khó chịu khi ng khác nói mình nhưng e vẫn lắng nghe, em cũng biết điều đó e rất buồn với bản thân mình lắm , muốn thay đổi lắm nhưng không biết làm cách nào. Mọi người hãy cho em 1 lời khuyên chân thành để e chín chắn và trưởng thành hơn em không mình mãi là 1 đứa sống k biết suy nghĩ mà chỉ là bộc phát, giúp e với ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Với lại cũng ko ai là hoàn hảo mà ;)
Chị 24 rồi mà nhiều khi vẫn còn bốc...