Chào cả nhà. E năm nay vẫn còn là học sinh ngồi ghế nhà trường. Nhưng nay e lại muốn xuống tóc đi tu. Nhưng e là con một gia đình lại k đồng ý. Bây giờ e phải làm sao?
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng vì hoàn cảnh và môi trường sống nên e hiểu và trưởng thành rất sớm. Gia đình lại mâu thuẫn xào xáo. E phải sống và lớn lên vs những ám ảnh trong những cuộc xung đột và cãi vả.
Làm e rất buồn bã. E từ năm cấp 2 đã bị trầm cảm và tự kỉ. Nhiều lần đã suy nghĩ tìm tới lối thoát cho bản thân nhưng còn vướng bận mà k làm đc.
Hiện e thấy rất áp lực và rối bời trong cuộc sống.
Có lẽ e muốn đi tu vì do 1 phần muốn trốn tránh cuộc sống và 1 phần muốn hướng về cửa phật. E biết như vậy là k nên.
E k biết làm sao cho thỏa.
Vì e là nữ nên e đang dự định sẽ vào chùa dành cho ni cô ở tu vài tháng rồi mới quyết định có xuống tóc hay k.
Nhưng gia đình ngăn cản với 1 phần vì e đang đi học.
Bây giờ phải làm sao để thuyết phục đc gia đình e? Và liệu e có xin bảo lưu kết quả học tập hiện tại và năm sau nhập học lại nếu k muốn đi tu nữa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình rất hiểu cảm xúc của bạn lúc này, hi vọng bạn nếu có cơ duyên tin luật Nhân Quả. Từ...
Mình cảm thấy bạn đang mệt mỏi, chán nản với hoàn cảnh hiện tại...