Mình không hiểu là bây giờ đã đến tháng củ mật chưa. Nhưng dù sao sắp đến tết rồi, đạo chích, lừa đảo chắc hoạt động mạnh hơn. Mình muốn kêu gọi mọi người có kinh nghiệm gì thì kể ra để mọi người đề phòng. Bản thân mình vừa bị một cú sáng nay luôn.
Mình đang ở nhà, thì có một tay đến bấm chuông hỏi ông xã. Tất nhiên là ông xã đi làm rồi, nó hỏi mình không nhớ hắn à và kể là vợ đang bị tai nạn ngoài đường nên muốn vay 150K. Mình thì chẳng thấy quen gì hắn cả, nhưng nghĩ có 150 K thì cũng tặc lưỡi. Nhưng khi đưa cho hắn thì hắn lại bảo,không, ý là trong túi chỉ còn 150K, hắn cần thêm 300K nữa. Lúc đấy mình đã nghĩ là bị lừa rồi,nhưng không hiểu sao vẫn cứ đưa. Nó bảo để nó để cái áo lại đây, mình còn nghĩ cái áo đấy thì mấy chục, nên chẳng giữ. Chẳng hiểu có bị thôi miên nữa không. Đưa xong, còn chạy ra cổng xem nó đi bằng gì thì hóa ra nó đi xe ôm. Tóm lại là thấy kinh quá, các mẹ cảnh giác nhé, đừng có tưởng là ở trong nhà là yên thân đâu.
Thằng này tầm 165 cm, răng đen và thưa chắc hút thuốc nhiều. Còn biết tên cả 2 vợ chồng. Hy vọng mọi người đề cao cảnh giác để không ai bị lừa ngớ ngẩn như mình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày xưa các cụ gọi tháng...
Của đi thay người chị ơi!