Tôi ở nước ngoài, năm 2010 về vn làm ăn. Hai năm sau, tôi rời vn 1 mình để lo cho con đi học...đúng 3 tháng sau thì người nhà tôi bắt gặp chồng tôi ở phú quốc có vợ bé và 1 đứa con đã 1 tuổi. Tôi gọi phone hỏi anh thì anh nói không còn mặt mũi nhìn tôi. Tôi lên webtretho học những kinh nghiệm đau đớn và cách ứng xử của các mẹ. Tôi nói thẳng với anh là hãy quay về làm lại từ đấu.


Anh quay về được 1 tháng thì nhớ con bé (nó nhỏ hơn anh 20 tuổi) đó và quay lại vn. Khi hết tiền thì email cho tôi mua vé máy bay về lại nứoc ngoài. Cứ thế anh đã làm 3 lần rồi. Anh hiện đang ở nước ngoài với tôi và các con. Không xe, không 1 xu dính túi ....tôi cũng vẫn muốn anh quay lại dù rằng thấy khinh thường anh. Nhưng anh nói sẽ ly dị tôi để bảo lãnh con bé đó và con anh ta. Anh có quan hệ chăn gối với tôi 3 lần....nhưng nói hết cảm giác rồi.


Tôi và anh không có ràng buộc gì ngoài những đứa con. Anh còn là gánh nặng cho tôi phải chăm sóc ăn uống, giặt giũ....nhưng tôi không thể nhịn nhục khi ăn của tôi, ở của tôi rồi hằng đêm nói chuyện phone với con bé đó 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi có nhẫn nhục đủ chưa? Có vị tha đủ chưa? Tôi nói đợi con tôi 18 tuổi tôi sẽ để anh đi. Nhưng anh nói con bé đó không thể chờ...và anh sợ nó sẽ đi theo người khác vì con bé chỉ mới 20 tuổi.


Tôi biết địa chỉ nhà, nhưng anh nói ba mẹ nó nói anh đã có con vói nó thì nên làm tròn bổn phận là lãnh con bé ra nước ngoài?! Họ đang ngày đêm chờ tôi ký giấy . Hôm qua con bé còn nhắn tin trên facebook là hẹn gặp tôi ở nước ngoài....dù rằng vợ chồng tôi chưa ký gì cả. Tôi có thể file child support và phá hủy cuộc đời anh....nhưng tôi không làm ...nhưng nếu gần đến ngày anh bảo lãnh con bé đó....tôi nghĩ mình sẽ không đủ rộng lượng đứng nhìn con bé đó rời vn được mà phải file child support và phá hủy cuộc đời anh vậy (không đóng tiền nuôi con sẽ bị bỏ vô tù)...tôi có quá xấu xa không?


Tôi phải làm sao để giữ cha cho con tôi, giữ chồng cho tôi ? Cám ơn