Em và anh ấy yêu nhau 3 năm rồi ạ, trc đó em cũng yêu đơn phương và tán anh ý cũng trong 1 thời gian dài, anh ý cũng là tình đầu của em luôn ạ .Bọn em ko bám dính lấy nhau lắm bởi vì cũng đang tuổi học hành còn đi học các kiểu. Bọn em thoải mái lắm ko gò bó gì cả, ai cũng tôn trọng nhau, dù không thắm thiết nhưng mà em tin là rất chân thật. Yêu nhau cũng ko bình yên lắm, cũng nhiều cãi vã, chiến tranh lạnh, nhưng chẳng được bao lâu vì sẽ có 1 người lúc thì em lúc thì anh ấy mở lời trc. Cùng học lớp 12 và bây h cũng là hơn nửa năm lớp 12 rồi nhưng đột nhiên anh ây bảo chia tay vì anh ấy hết cảm giác yêu rồi. Em sốc lắm ạ :((((( em biết lên lớp 12 thì tình cảm cũng sẽ phai mờ dần và anh ấy cũng biểu hiện nhạt dần nhạt dần nhưng em vẫn cứ hi vọng là em vượt qua được thì anh ấy cũng sẽ vượt qua được. Bây giờ em đang buồn lắm, bởi vì em là người yêu nhiều hơn và anh ấy cũng đối xử rất tốt với em, nhưng mà đột nhiên anh ấy lại nói chia tay em rất sốc. Em cũng đã cố gặng hỏi anh ấy là anh có có chuyện gì ko, có phải anh muốn chia tay để học không, nhưng anh ấy bảo chính anh ấy còn không biết bị làm sao nữa, đã thế anh ấy còn ân cần hỏi xem em có làm sao không nữa Tự nhiên anh ấy bảo anh ấy không còn cảm giác yêu với em em buồn lắm :(( em thực sự không muốn vì em còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng mà khi yêu anh ấy em biết tính anh ấy đã cho qua đi rồi là không quay trở lại đc nữa ( em thấy mấy mối tình của anh ấy vs những người khác cũng ko thể quay lại vì anh ấy không đồng ý). Em nên làm gì bây giờ ạ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1