Mình và một cô gái vừa quen nhau mình tỏ tình rồi và cô ấy không biết coi mình là bạn trai không .mà chỉ dựa vào hành động ôm hay nắm tay mình mỗi khi đi chung với cô ấy , mình không chắc rằng cô ấy chấp nhận mình là bạn trai , vì mỗi lần nói gì cô ấy đều kêu là bạn là bạn rồi mỗi khi cô ấy than mệt về công việc tiền bạc mình đều an ủi có tâm không hề đùa giỡn và rất quan tâm nhưng sao lần nào cô ấy cũng bảo than với mình phí lời bực mình mình chả hiểu mình làm gì đôi lúc mình ngồi nghĩ không biết cô ấy có coi mình là bạn trai không nữa mặc dù cô ấy hay ghen khi em đi chơi mà không nói cô ấy nghe hoặc ko cho theo và bảo là muốn yêu phải chứng minh cho cô ấy . Hay tại tính cô ấy nói chuyện kiểu đó quen rồi không nghĩ đến cảm xúc khi nói lời ấy với người yêu của mình . mọi người cho xin chút tư vấn