Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này thì thật sự tôi đang thật sự bế tắc không biết xoay xở vào đâu.
Tôi là người đã đi làm và đã từng có một cuộc sống tương đối ổn định, công việc cũng rất tốt, kinh doanh cũng thu về doanh số ổn định
Tôi từng là sinh viên 2 trường đại học có tiếng ở HCM là ĐH BK HCM và ĐH Kinh Tế HCM. Thế rồi lúc ra trường tôi có 1 công việc tương đối tốt và mọi chuyện với tôi đều rất thuận lợi.
Tôi có quen một cô bạn gái nhưng nhà bạn tôi không cho quen và nhiều lần bạn tôi đòi chia tay, những lúc buồn tôi chẳng biết làm gì cứ mang laptop đến quán caphe để cho qua ngày. Rồi một ngày gần đây tôi biết về cá độ bóng đá, ban đầu cũng chỉ vài 300 ngàn cho vui rồi dần dần con số lớn lên đến 1 triều. Chơi mãi đến bây giờ dù tôi không nợ gì đến xã hội đen hay vay mượn gì ai cả mà tất cả những gì tôi có bây giờ đã đội nón ra đi.
Gia tài còn lại duy nhất cái máy tính và 2 cái điện thoại, tôi quyết đánh 1 phen cho thoát khỏi nhưng không ngờ càng chơi càng thua. Bây giờ có nhà trọ mà tôi cũng không giám về nhà.
Hiện tại tôi vẫn là người kinh doanh online nhưng tất cả vốn tôi đã không còn. Tôi rất cần 15 triệu để chuộc lại những thứ tôi đã cầm cố và bỏ hết mọi thứ để bắt đầu lại.
Mong ai từng ở trong hoàn cảnh của tôi mà thoát ra được hoặc ai có hoàn cảnh khá hơn tý xíu xin giúp tôi 1 lần để vượt qua
Tôi hứa trong 3 tháng tôi sẽ trả lại tất cả. Hiện tại tôi đang rất bế tắc hi vọng những lời tâm sự này của tôi được đăng tải và có người giúp tôi vượt qua lúc này.
Tôi mãi mãi ghi nhớ và vượt qua khó khăn này để trở lại một con người thật tốt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài của mấy bạn 91-92 về lương cỡ 10tr trở lên,...