mình là nam, sinh viên. chuyện là : cô ấy không ngại va chạm vào cơ thể mình, khi đi chung 2 đứa thì cô ấy hay đi sát dí vào mình, nhiều khi cầm tay mình, khoác tay này nọ, rồi mình cũng tiến tới, đi chơi, đi cà phê rất vui vẻ, mình cũng cầm tay, ôm eo cô ấy dù 2 người chưa nói yêu đương gì hết, cảm giác như khi ở bên nhau thì đều đã tự hiểu ý nhau là mọi chuyện đó là bình thường. rồi cô ấy theo về phòng trọ nấu cơm mình ăn, cũng cho mình ôm, hôn như người yêu. Vấn đề là lần đầu tiên mình ôm đó, cô ấy nói cô ấy không thích mình làm mình khá bất ngờ, nói trước giờ chỉ coi mình là bạn như với những n con trai khác, mình k thể chấp nhận được sự thật đó. tại sao cô ấy không thích mình mà vẫn để 2 đứa dính vào nhau đến mức đó, cầm tay, ôm, hôn, đi chơi, mua cơm cho mình ăn, tỏ ra như rất thích mình. Vậy ai đó cho mình biết là mình ảo tưởng hay là cô ấy không bình thường....