chuyện là em có đang quen 1 ng hơn em 16 tuổi lận. Anh ấy đã từng có vợ và 2 con ( 1 trai, 1 gái), vợ anh ấy mất rồi ạ!
Thi thoảng, anh ấy hay nhắc đến vợ cũ rằng là bà xã anh thế này, bà xã anh thế kia.... Đôi khi, e thấy chạnh lòng ghê gớm. Em cũng biết là em k nên ghen, k dc ghen với quá khứ đó, vì dù gì e cũng là ng đến sau, hơn nữa, vợ anh ý đã mất rồi, người sống ai lại đi ghen với ng đã khuất bao giờ, đúng k các chị?? Nhưng trong lòng e thấy khó chịu lắm. Em có nên nói thẳng ra cho anh ấy biết suy nghĩ của em k ạ? Em như thế có bị coi là ích kỷ quá k ạ? các chị giúp e với!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình đầu hay tình cuối
Điều không có quan trọng
Quan trọng ở bên anh ấy bạn có thật sự hạnh phúc
p/s: mỗi con...