Xin chào mọi người. Đây không phải là bài viết nghĩ quẩn hay cố tìm cách tự sát gì cả. Chỉ là hiện tại bản thân em đang có rất nhiều vấn đề. Em đã sai, đã có lỗi, một sai lầm không thể tha thứ dù em đã cố làm mọi cách. Câu trả lời là nếu chết đi sẽ được tha thứ. Thật ra em cũng không tốt đến mức chết vì ai. Em vì bản thân thôi, một chút ích kỷ cầu mong được thanh thản.
Em không biết mình nên làm gì nữa. Em không yêu cuộc sống này. Em sống vì mình có trách nhiệm với mọi thứ. Cho đến hôm nay, khi sự tồn tại của chính mình trở thành đau khổ của người khác.
Nếu dùng thuốc , ở nhà chẳng có ai nên sẽ không ai phát hiện để đưa em đi bệnh viện cả, các cách khác cũng vậy. Cho em hỏi cis cách nào im lặng và không gây phiền đến người khác không ạ... một cách tự nhiên nhất có thể...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1