Chào mọi người! Mình đã đăng bài này rồi nay đăng lại.
Hiện mình là sinh viên đang sống và học tập tại Hà Nội , 22 tuổi , rất tươi và trẻ, cao 1m7 và cũng chưa nghe ai chê mình "xí" bao giờ. Chuyện là thấy trên mạng mọi người đang xì xầm việc bán tinh trùng nên mình cũng muốn tham gia.
Biết là sẽ nhận gạch đá của mấy chị em tuy nhiên hãy nhìn vào thực tế, mình là con trai và còn trẻ, '' cái đó'' cũng không thiếu, thậm chí dư mỗi tháng phải "tống" đi bớt. Còn các chị, các cô thì nhan sắc không mặn mà mãi mãi được và buồn hơn là khi họ đang khao khát có một đứa bé kháu khỉnh để chơi đùa mỗi ngày lại là điều quá xa vời khi chồng họ không thể có được cái mình đang có. Vậy nên nếu ai quan tâm hoặc có người quen đang trong hoàn cảnh này thì hãy đồng cảm và chia sẻ với họ về bài viết và thông tin của mình nhé .
Sẵn sàng xét nghiệm nếu cần ( Không biết là tinh trùng mình có đủ "mạnh" không nhưng bạn gái mình đã từng phải đi phá 2 lần) . Và cái gì cũng có cái giá của nó hết nhé!
Mình không đến bệnh viện để hiến vì thủ tục quá phức tạp và mình đang đi học không có thời gian.
Quan trọng hơn là mình không biết ai là người được nhận tinh trùng của mình để tránh hậu quả hôn nhân cận huyết con cháu về sau. Và mình cũng sẽ cắt đứt thông tin liên lạc, xem như chưa gặp nhau sau khi xong việc.
Ai quan tâm xin liên hệ: @gmail.com">phananhcanabis@gmail.com
Mình nói chuyện nghiêm túc mong mọi người đừng đùa!
Em năm nay 24t. Cao 172cm. Nặng 64kg. Ngoại hình ưa nhìn.lối sống lành mạnh. Đã tốt nghiệp cao đẳng Công nghiệp.E đang có kế hoạch kinh doanh nhưng thiếu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái gì cũng có giá của nó mà bạn :)