24 Tuổi đầu không phải cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" lao đầu buôn bán, nhưng cũng chưa phải cái tuổi phải bù đầu vào một mớ những công việc chăm lo cho chồng con kể không hết mà lần không ra. Vậy nên ta cứ tha hồ mà tung tẩy, bay nhẩy ngao du như lời các cụ phán về những người tuổi ngựa.


Tuy em không phải học khoa công nghệ điện tử, nhưng cái tính thích tò mò kéo em vào với thế giới công nghệ này. Hơn nữa lại được đào tạo trong một công ty có tiếng về ngành thương mại điện tử, thế nên là em có đầy đủ điều kiện cần để mà khởi nghiệp online.


Chọn trang, soạn bài, đăng bài, sửa , lại đăng, chuyển ....


Những đơn hàng đầu tiên, phát sinh những chuyện ngoài dự kiến. Ban đầu mình chỉ định bán tại nhà , các mẹ tự đến xem và lấy hàng. Nhưng thực tế thì nhiều mẹ quá bận, hay có mẹ còn cần gấp thế nên là phải bổ xung dịch vụ mới


Ấn tượng nhất các là mẹ Ninh ở Linh Đàm, hôm đó là sinh nhật của mẹ ấy và cũng chính là chồng mẹ ấy. Mình một đứa con gái nhỏ tí tí đèo bòng xe hàng đội mưa mang hàng đến cho mẹ ý. Bù được lại là chính tay mình đã làm mang đến và treo các khung tranh trên chiếc đàn piano của mẹ nó, hoàn thiện món quà đó cho vợ chồng nhà ý. Hí hí kể cũng vui :x


Rồi lại một mẹ ở xa xa lắm ý, nhắn nhủ rằng mẹ ấy không tìm được hàng ở chỗ mẹ ấy nói mình cố gắng giúp mẹ ấy. Thế là lại lục ục gọi điện tìm đường vận chuyển an toàn mà rẻ nhất để làm sao tối giản tiền cho mẹ nó, rồi lại lục ục đóng gói hàng hóa cẩn thận...


...


Cũng may mắn là chưa có mẹ nào chê hàng cả . Như thế có vẻ như là một sự khởi đầu suôn sẻ


Dù nhiều lúc rất mệt, nhưng bù lại là những cảm xúc rất thú vị. Thành quả từ chính tay mình @};-