Mình và anh quen nhau 3 năm, trong 3 năm đó bọn mình cũng cãi nhau nhiều, anh sinh ra ở miền trung với tính cách gia trưởng nóng nảy lại hay hờn giỗi, mình thì quê ở miền tây sống thoải mái và tương đối dễ tính. Mặt dù khác nhau về tính cách nhưng vượt qua định kiến của gia đình bọn mình tiến đến hôn nhân, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc, bọn mình sẽ dung hoà tính cách cho nhau nhưng mình cảm thấy rất stress và chán chường với cuộc hôn nhân hiện tại. Cv của a thường xuyên đi công tác vắng, 1 tháng gần vợ, 1 tháng xa nhà, nhưng hễ gần nhau được hơn 7 ngày bọn mình lại gây gỗ, mình đã khóc rất nhiều, thậm chí còn phải ương thuốc an thần để có thể ngủ được, mỗi lần cãi nhau là a đều mắng mình, có khi đập đồ và chửi thề, mình cảm thấy đau lòng lắm, một lần vì lỡ tay đụng bình nước ngã anh liền chạy đến đập ngay bình nước vỡ tan và mắng mình "cha nào con náy", mình uất nghẹn không nói được nên lời, nước mắt chỉ biết tuông ra, mình buồn vì a xúc phạm cha mẹ mình và tủi cho bản thân. Cách đây 3 tuần trước khi anh đi công tác, tối đó a có nhờ mình nhổ tóc sâu nhưng do đi làm về mệt (mình đi làm 18km, đến 7g tối mới về) mình nói mệt và không nhổ, anh lẳng lặng vào gương tự nhổ và 15ph sau đi ra với khuôn mặt lầm lì, mình thấy vậy biết anh giận mình hỏi hang nhẹ nhàng, vậy mà câu nói nhận được là lời quát tháo to tiếng "im đi, yêu thương con mẹ gì" mình đau lòng lắm, tối đó mình ko ngủ được đến sáng mai thì anh đi làm, mỗi lần a đi là 1 tháng mới về mình lủi thủi ở nhà 1 mình ban ngày đi làm tối về nhà, mình nhớ anh mình nhắn tin zalo và facebook nhưng mình chỉ nhận được sự dửng dưng, ko trả lời tin nhân từ anh và rồi anh nói với mình ko muốn nhìn thấy mặt mình khi a trở về nhà nữa, sau đó thì chặn zalo, chặn face, ko liên lạc, mình như rơi vào khủng hoảng mình ko hiểu sau hôn nhân cuộc sống lại khổ như thế này, mình vẫn 1 mình nhiều hôm bị nóng sốt mình rất tủi thân chỉ mong nhận đc 1 tin nhắn hỏi thăm từ chồng nhưng...đã hơn 3 tuần ko đêm nào mình ngủ ngon, nhắm mắt lại là nước mắt trào ra, vào cơ quan thấy mấy chị đc chồng quan tâm chở đi làm là mình lại tủi thân chạy vào nhà vệ sịh khóc nức nở.Anh luôn cho a là trời đất, cươi nhau mới hơn 4 tháng, 2 thábg ở chung mà hết hiưn 6 lần bọn mình gây nhau cái tính nóbg nảy hờn dỗi của ảnh, bọn mình chưa dk kết hôn nên mỗi lần gây gỗ anh đều nói khỏi đk kết hôn và lần này thì a đuổi mình ra khỏi nhà với lý do 2 đứa ko hợp nhau và cũng chưa đk kết hôn nên tự rút lui, mình đau như cắt, mình thương anh nên biết anh đi làm xa mình vẫn chấp nhận lấy, vì thương anh nên mình bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của mọi người xung quanh, anh hơn mình 8 tuổi, mình ko chê a già, người ta nói lấy chồng hơn tuổi sẽ đc chiều chuông nhưng 4 tháng cưới nhau mình chỉ nhận được nước mắt, sự dày vò và sự mất ngủ hằng đêm, mình không biết phải làm sao nữa có nên tiếp tục chăng, cứ gây gỗ thế này mình sẽ trầm cảm mất.