Em đã có 1 topic dài viết về anh và đã không được các mẹ, các bố trên diễn đàn chấp nhận, chỉ 1 ngày mà số người phản đối lên đến 50 trang! Em đã hiểu ở đời thật là phức tạp, thật khó khăn cho một tình cảm trong sáng anh nhỉ? Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Topic kia đóng lại, em đã định sẽ chẳng bao giờ đưa anh lên diễn đàn nữa nhưng em không biết chia sẻ cùng ai, em không biết tâm sự với ai về tình cảm giữa anh và em xuyên qua một quangư thời gian dài và em luôn tin tưởng nó sẽ trường tồn mãi mãi.
Mùng 8.3 anh đang công tác tại Thái Lan, em chắc chắn anh sẽ không về được, khi em bước chân đến phòng làm việc một bó hoa đẹp rực rỡ đặt ngay ngắn trên bàn đã được bạn em ký nhận qua điện hoa. Mặc dù không đề người tặng nhưng nhìn nội dung dòng chữ chúc, em nhận ra ngay đó là anh. em ngỡ ngàng xúc động đến rơi nước mắt, tụi bạn nhìn em không biết sao em lại khóc. Em khóc vì xúc động, vì tình cảm anh đã quan tâm đến em, anh công tác bận bịu tận Thái lan với bao đàm phán hợp đồng dang dở vẫn không quên món quà nhẹ nhàg của ngày con gái này. Hai năm qua chúng mình đã không còn đi ăn trưa chung nữa bởi miệng lưỡi thế gian, em thèm được anh gắp thức ăn cho em, thèm được nghe những lời quát nạt nhưng rất dịu dàng cuộc anh lắm lắm. Bây giờ tóc anh đã muối tiêu rồi, anh đã không còn ở chức vụ cũ nữa mà đã làm ở chức vụ mới cao hơn, những tưởng anh sẽ bận mà quên những điều như nhỏ nhặt, nhưng trái với suy nghĩ của em, anh vẫn dịu dàng quan tâm đến em, nhưng cũng đầy nghiêm khắc, anh cấm cho em không được tham công tiếc việc, anh bắt em phải về sớm để giữ hạnh phúc gia đình..., em thầm cảm ơn ông trời đã cho em một nơi làm tốt, một đồng nghiệp đức độ và hy sinh!
Hãy giữ sức khỏe anh nhé, hãy ăn uống đầy đủ và anh luôn nhớ, sức khỏe của anh còn là chỗ dựa của hơn trăm con người ở Việt Nam đấy anh ạ, và điều nữa nếu anh đọc topic này em nghiêm cấm anh comment nhé. chẳng hiểu sao anh lại biết đến trang web này, hy vọng anh chưa biết nick của em.
Em muốn nói cảm ơn đến anh nhiều và thật nhiều, và sẽ không phụ công anh những gì anh tin tưởng giao phó. em đã là Đảng Viên rồi, và anh luôn tin lời hứa của Đảng viên anh nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc gì Chị Xích Đu!
Chị Chủ TOP mở ra có khi Anh bảo đóng vào ấy chứ! :D
Đừng thần tượng 1 ai quá, để khi bạn thấy mặt trái của...