Cảm nhận về sếp mình - mọi người vào đây chia sẻ đi
Em không biết đã có topic nào tương tự chưa? Có rồi thì Admin chuyển giúp em với nhé.
Sếp em là người Singapore. Ông ấy là người kỹ tính, khó tính, làm việc có quy tắc, giờ giấc,...Công việc hàng ngày của em, thì ngoài một chính thì còn làm thêm một số việc vặt cho ông ấy như: gọi đồ ăn trưa những khi ông ấy không đi ăn ở ngoài, mua thuốc lá, đổi tiền,... Trước đây ông ấy từng là giám đốc công ty Bia Tiger ở VN nhưng đã hết nhiệm kỳ. Hiện giờ ông ấy chỉ mở công ty nho nhỏ mà em đang làm việc đây. Em rất khâm phục ông ấy và cố học theo phương cách làm việc chuyên nghiệp mà khi nào rảnh ông ấy chỉ bảo. Nhưng em vẫn nghĩ là người nước ngoài, nhất là Tư bản, họ không để chuyện tình cảm riêng tư trong công việc, kinh doanh. Và sếp em thì chưa bao giờ hỏi em chuyện riêng gì ngoài công việc. Hoàn cảnh em thì, làm cho cty này, quy mô nhỏ chỉ có 1 phòng làm văn phòng. Văn phòng thì có rất ít người thôi, còn lại là nhân viên. Tối hôm qua vợ chồng em cãi nhau, khổ, vợ chồng trẻ mà, chả ai chịu nhịn ai cả. Cãi nhau xong chồng em trèo lên giường ngủ, còn em thì vẫn ức nên nằm khóc cả tiếng đồng hồ. Sáng nay ngủ dậy mắt sưng húp, mũi thì đỏ như quả cà chua. Tâm trạng vẫn chưa yên, sếp gọi vào, bảo gọi luôn cả quản lý nữa và dặn dò nhắc cu cậu bảo vệ về chuyện mặc đồng phục. Xong xuôi vừa ngồi vào ông ấy lại gọi. Bắt đầu thấy hơi bực rồi đây. Tưởng chuyện gì hoá ra ông ấy hỏi: Sao mắt mũi mày sưng húp lên thế? Bị cúm àh?:Surprise::Surprise::Surprise: ôi, em phải nói dối là hôm qua đi về trời mưa to nên dính cúm, sổ mũi. Lại thấy vui và quên lão chồng đáng ghét.
em đang rất buồn, đang băn khoăn về việc chuyển công tác. Nhưng tiếc nuối 2 năm kinh nghiệm, cống hiến. Em đang bị street nặng. Là người nhanh nhẹn,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
QUOTE]
Sếp cũ cũng thông minh, giỏi chuyên môn. Thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng bận tối...
Nhân viên sợ sếp vì sếp lúc nào cũng đọc ra vị của họ cứ như kiểu đi...
Em: Thế còn sếp???:Smug:
Sếp: Nếu t k quá bận thì t sẽ...
Là nhân viên, làm hết việc của mình thì...