Cảm nhận cuộc sống qua những chuyến đi - Kêu gọi giúp người nghèo :)
Chào các bạn,
Mình mạo muội mở topic này với hy vọng chia sẻ những suy nghĩ và những kỷ niệm của các chuyến đi từ thiện. Mặc dù không biết topic này có nhận được sự đồng cảm, cũng như sự cùng chia sẻ của các bạn nhiều hay không, nhưng với mục đích chia sẻ và kêu gọi góp tay, mình hy vọng sẽ là cầu nối cho những tấm lòng nhân ái với những cảnh đời còn nhiều thiếu thốn, bất hạnh mà có đi nhiều, càng nhìn tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn, nghèo đói của người khốn khó sẽ càng thấy cần làm nhiều điều hơn cho họ - dù ít dù nhiều.
Đây là đường link FB của mình, trong đó có nhiều hình ảnh của các chuyến đi - mỗi tháng mình đi ngày rằm, trao trực tiếp các phần quà từ những quyên góp, ủng hộ của bạn bè mình ngoài đời thường và nhiều bạn trên FB. Hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của các bạn nhé :)
Vài hình ảnh mà mình đi miền Tây giúp cũng nhiề nhưng ít khi bắt gặp sự thiếu thốn như ở vùng núi sâu trong các huyện của Lâm Đồng. Nơi mà người nghèo rất cách biệt với cuộc sống hiện đại, và những mâm cơm sung túc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
em quánh dấu cái..
(Mình không vào facebook được)
Mình muốn chuyển ủng hộ định kỳ hàng tháng.
Cám ơn bạn.
Diệp ơi dạo này em...
Mẹ Diệp thay AVT mới trông nhuận sắc đáo để :Battin ey::Battin ey::Drooling:
Thể theo yêu cầu của DGM đưa thêm 2 hình nữa lên đây :Smiling:
Ngày ông công, ông Táo...
Nhưng...
FB em bị chặn sao? Vào Fb search Thai Le Ngoc Diep hoặc nhấp vào đường link FB ở phần chữ...
@DGM dạo này FB bị chặn nên ko cập nhật được gì cả, chúc năm mới có nhiều chuyến đi nhá :Rose: