Năm nay, theo sao thì nói là năm tốt, hix..vậy mà mình thấy lận đận quá đi mất..Đến hôm nay, mình thấy đầu u u ..chả bít như thế nào, nên kể ra mong 1+n đầu khác của moi người giúp mình với. Sự thể thế này:
--chuyện cộng việc: đầu năm mình chuyển lần 1, công việc thì ko theo chuyên môn nhưng được cái vui, ai mình cũng gần gũi..nhưng rùi cách đây 45 ngày mình vừa mới chuyển chỗ mới, cấp quản lý Nhà nước, trời ah, khi đi cũng gồng mình sợ nhìu việc quá sức, nhưng hỡi ôi,không ngờ, khi đến...phòng ốc chật kinh khủng, không có chỗ mà ngồi(nhìu khi mình phải đứng..ặc ặc):mad:... đúng 45 ngày giống hệt nhau: sáng 8h30 đến ngồi , đọc tài liệu, 11h45 đi ăn cơm, chiều 2h đọc tài liệu 5 h về...huhuh...mà mình thì thấy mình cũng già rùi...kinh nghiệm thì cũng khơ khớ (ko dám nói là quá zỏi)..vậy mà bi giờ mình như sinh viên thực tập..hix...mình đến nói chuyện với lãnh đạo về công việc và mong muốn, nhưng được câu trả lời là , chờ sắp xếp lại nội bộ, nên cứ bình tính nghiên cứu kỹ càng các tài liệu tư pháp..hhuhuhu..:Sick:Chốt lại bi giờ, mình thấy khổ quá chừng: lên đây bằng được rùi chui vào nơi người ta chưa cần người thực sự, trong khi đó mình bỏ nơi cũ để vào đây, bi giờ mỗi sáng dậy đi làm thấy như cực hình..hix....sợ nhất là ngồi không giữa những người bận rộn...đã ai rơi vào trạng thái như mình chưa ah?các bạn sẽ giả quyết thế nào ??? ?:rolleyes: