Cách nói chuyện với bạn trai không bị nhàm chán....
Anh,chị,...mọi người ai giúp e với ạ.
Em có người yêu hơn 6t nhưng vì e phải đi học còn anh ấy thì đi làm, nên chúng em phải yêu xa.
Em thuộc túyp người ít nói không thích nói nhiều hay tám chuyện nên hầu như e dùng fb nên không có việc gì cần e sẽ không nhắn tin. Vì thế e không biết cách nói chuyện với người khác cả khi nhắn tin hay gặp mặt nói trực tiếp. Hôm nào e cũng nhắn tin hoặc gọi cho anh ny chỉ hỏi đi hỏi lại vài câu như ăn chưa, a đang làm gì vậy, a có mệt không..v...v... Nhiều lúc em đọc e cũng cảm thấy e nhàm chán nữa ạ. Và a anh ấy cũng vì thế tl tin e chậm, có khi cũng kiểu tin mà e như biết luôn, có vài lần a ấy cũng đã nói trực tiếp với e là " nói chuyện với e chán lắm" .
Huhu mọi người giúp e với ạ, là con gái e chẳng biết phải nói chuyện và làm thế nào để yêu được lâu dài mà không nhàm chán ạ, mong mọi người cố gắng giúp e với...
Cảm ơn vì đã đọc bài của em và xin lỗi vì e hơi dài dòng.