Các anh chị có thể cho e biết các anh chị đối xử như thế nào với khách hàng mặc k sành điệu, đi xe đạp hoặc xe máy lỗi thời đến xem cửa hàng mình nếu các anh chị là chủ hoặc nhân viên bán hàng? E đồng ý là có những nơi như 1 số khách sạn, k thể vào nếu ăn mặc tuyềnh toàng, đi dép lê nhưng có những cửa hàng cũng tự cho mình cái quyền nhìn dò xét khách hàng, k thèm chào hỏi, k thèm nói chuyện với những người trông có vẻ nghèo vì họ bán hàng xịn. Sao họ k được đào tạo là nên tôn trọng các loại khách. Hôm nay họ nghèo, mai có thể khác hoặc có thể giới thiệu cho người có thu nhập cao hơn họ hoặc họ chưa giàu nhưng có quan tâm đến hàng xịn, có phấn đấu để mua hàng xịn hoặc có người giàu sụ nhưng giản dị hoặc thích tuềnh toàng lúc đi mua sắm... Hay là các hàng đó có phương châm là chỉ tiếp khách giàu cho xứng tầm với cửa hàng hoặc chỉ biết cái lợi trước mắt là bán được hàng ngay lúc đó, k cần người ta có ấn tượng tốt gì về hàng mình để có khách hàng tiềm năng sau này? Các anh chị ở miền Nam thấy người bán hàng trong đó chắc khác người ở HN. Có lần e nghe thấy 1người bán hàng miền Nam trong 1 hội chợ nói về người miền Bắc là "chỉ biết thu tiền của khách rồi thôi". Thật xấu hổ thay cho mấy người bán hàng miền Bắc!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
nhưng ghi sổ thì chưa...
Em đơn cử cho cái cửa hàng áo tắm Xuân Thu ngay CMT8 nè. Em vô thì tò tò đi theo hỏi...
Cách đây vài...
Chỉ có người mua nhầm thôi,mẹ nó thừa biết điều này mà