Mến chào các mẹ, mình có 1 vấn đề khá bối rối , khó giải quyết nhờ các mẹ giúp đỡ đóng góp ý kiến.


Mong các mẹ hãy giúp dùm mình. :-S8-|


Mình năm nay cũng đã hai mươi mấy tuổi , vừa tốt nghiệp xong hệ Trung Cấp Nghề Tin Học - Công Nghệ Thông Tin (CNTT) , nhưng mình không có lòng tin về ngành này. Bây giờ học CNTT ra thì nhiều, nhưng việc làm thì lại rất khó tìm, nơi mình sinh sống ứng dụng CNTT rất ít, mình đã thấy nhiều tiệm sữa chữa nơi mình rất ít khách, ngay cả mình cũng đã từng trải qua , học xong CNTT ra chỉ ứng dụng thực tế chỉ có sữa chữa và cài đặt máy tính chỉ với 80 nghìn 1 máy, mà thỉnh thoảng mới có 1 chiếc máy đến sữa chữa , mình suy nghĩ , liệu cách kiếm tiền như thế này có thể nuôi sống gia đình (bản thân – cha mẹ - vợ con) sau này. Với ngành Lập Trình và Thiết Kế Web, Quản Trị Mạng… Người ta học ra thì rất nhiều bởi các khóa đào tạo ngắn hạn từ các Trung Tâm CNTT nhưng mà xã hội thì lại có rất ít chỗ nhận , mà Chương trình trên máy tính luôn cập nhật thường xuyên , mình phải theo dõi thường xuyên để lấy phiên bản cài cho khách, nếu bỏ lỡ 1 thời gian kiến thức sẽ bị tụt hậu. Nên mình sinh ra chán nản không muốn đi tiếp ngành CNTT nữa, với lại mình cảm thấy bản thân mình là hệ “Trung Cấp Nghề” khó mà liên thông lên Đại Học. Mình tính dừng lại với bằng “Trung Cấp Nghề” này, và mình có dự định chuyển sang học ngành “Trung Cấp Dược” còn nghề CNTT sau này để làm nghề phụ kiếm tiền Café, tiêu xài vặt.


Mình thấy “Trung Cấp Dược” học ra sau này có thể xin vào các xí nghiệp dược, công ty dược để đi bỏ thuốc , hoặc xin vào làm ở các tiệm thuốc tây cũng có Lương hàng tháng. Mà ngành dược có thể duy trì kiếm sống được lâu, sau này mình bệnh “lặt vặt” khỏi phải đi bác sĩ. Ngành Dược cũng nhiều người học nhưng ít ra số lượng người tốt nghiệp cũng đỡ hơn bên CNTT , mình thấy cái gì chiếm số ít người học dễ kiếm tiền hơn là nhiều người học, cho nên mình đã nhờ người quen xin cho mình vào 1 trường để học Trung Cấp Dược. Nhưng mẹ của mình phản đối bắt mình phải học CNTT , mẹ mình nói : “.. Đã học trung cấp CNTT rồi , học nữa cho lên Cao Đẳng, chứ chuyển qua học Trung Cấp Dược nữa là muộn thêm 2 năm nữa, lúc đó sẽ lớn tuổi , với lại học nữa sẽ tốn tiền, đường xa nữa , tốn chi phí nữa …” Mẹ mình cũng đã lớn tuổi , mọi chi phí trong nhà đều do mẹ gánh vác, cho nên mẹ nghe mình nói đến chuyển ngành khác mẹ sợ tốn tiền nữa, nên mẹ rất giận, nhà mình thì cũng không khá giả gì ! mẹ mình do còn sinh thời dành dụm được 1 số tiền, nên mẹ mình sợ học ra nữa thì tốn tiền nữa. Hễ mỗi lần mình nhắc đến học Dược trước mặt mẹ mình, thì mẹ mình lại không được vui và rất “quạo”. Mình cũng không biết sao đây nữa !!


- Rồi bỗng nhiên có một hôm, có một ông anh quen từ lúc học CNTT nhưng mà ổng làm bên Điện Thoại Di Động (ĐTDĐ), ổng đến nhà mình ổng nói là mình có kiến thức nền về CNTT rất dễ học ĐTDĐ, ổng sắp mở 1 tiệm bán ĐTDĐ và Sữa chữa , ổng nói mình nên theo ổng rồi ổng dạy nghề cho mình 2 tháng xong rồi mình với ổng cùng làm , mình thì phụ trách bên phần mềm , còn ổng thì bên phần cứng, rồi hàng tháng ổng sẽ trả lương cho mình. Mẹ mình nghe thế thấy mừng lắm, nên mẹ mình kêu mình đi theo ổng học nghề đi, rồi làm có tiền sớm, với lại chỗ làm gần nhà nữa , khỏi phải tốn tiền,. Mình cũng vừa vui , mà vừa buồn. “Vui thì ít mà Buồn thì nhiều” Vui vì có thể kiếm được ra tiền phụ giúp cho mẹ, gánh vác tiếp mẹ mọi chi phí trong gia đình, Còn Buồn vì liệu cách kiếm tiền như thế này có được ổn định không ? có thể nuôi bản thân mình và gia đình đến cuối cuộc đời không ? Nếu làm bên ĐTDĐ cùng với ông anh, liệu một mai kia ỗng vỡ nợ nghỉ làm đóng cửa tiệm , rồi cuộc đời mình sẽ ra sao ? mình sẽ phải làm gì nữa đây để có thể tiếp tục nuôi sống bản thân và gia đình ?


- Các mẹ trên diễn đàn WebTreTho ơi ! xin cho mình một vài ý kiến , mình nên học Ngành Dược hay là đi học bên CNTT để làm ĐTDĐ kiếm tiền phụ gia đình đây ?


- Mình đang rất bối rối, giữa 2 con đường, mình không biết phải chọn con đường nào đây, có lẽ đây là một thử thách khó trong cuộc đời mình, phải chọn 1 trong 2 để sau này mới có thể tìm được tương lai.