Em có một câu chuyện rất khó hiểu, vốn là em đang trong quá trình thất nghiệp, em với bạn trai em yêu nhau lâu rồi, nhưng không nhận được sự đồng ý của gia đình nhà bạn í...Bây giờ, lại có một việc làm em rất khó hiểu thế này ạ


Vốn là nhà em đang định xin xỏ vào 1 bank với chi phí 200tr, mẹ em thì không có nhiều và bố bạn í(làm to ạ) bảo cho vay 100tr nhà em bỏ phí 100tr thôi....bên cạnh đó, cậu em cũng đang làm to trong quốc hội cũng bảo sẽ xin cho em. Nhưng vì cậu em đã xin không đc 1 lần rồi nên nhà em mới lo...Nếu như là các anh các chị thì các a/c tính sao ạ. Nhận hay không nhận sự giúp đỡ ấy ạ? Hay là cứ chờ cậu em xin thôi ạ