Đêm hôm e k ngủ đc,vào đọc tâm sự của các mẹ thấy nhiều mẹ khổ quá.e k giỏi văn, e kể ch của e ra mong cm góp ý cho e. E đến với ck e khi a đã có 1 đời vợ và 1 con trai. Vk ck e lấy đc nhau cũng là cả 1 câu ch dài. E quen a và vk cũ của a nhiều năm trc r nhưng k liên lạc lại. 6 năm sau đó e có gặp lại thì a đã li hôn. Lúc đầu chỉ là anh em,anh là cháu của bạn thân mẹ e. Lúc đó vì gd e có chút biến cố nên trong khoảng time ấy a giúp đỡ e nhiều,e yêu lúc nào k biết, nhưng cũng chỉ nghĩ yêu thế thôi, k xác định gì nên e k nói cho mẹ biết. Nhưng r chính bác bạn mẹ e biết đầu tiên,bác tác động cho mẹ e để chia rẽ chúng e, kể ra thì dài nhưng chính vì sự nhẫn nhịn của a khi bị mẹ e mắng chửi,xin buông tha cho con mẹ mà e cảm thấy a thg e thật lòng, và k ai cho cưới chúng e vẫn qdinh đến vs nhau,nhưng k có đám cưới nào diễn ra cả.e chỉ xin mẹ cho làm vài bàn báo hỉ,mẹ cũng k đồng ý nên chúng e tự làm. E theo ck như vậy đấy ạ.. Lấy nhau đc 2 tháng thì e có bầu, lúc này vk ck e ở nha trang còn gd 2 bên ở ngoài bắc. Khi chỉ có 2 vc thì cs rất hp, hàng ngày đi làm r tối ăn uống xong vk ck gặp gỡ bạn bè r đi cafe, e bỏ qua hết mọi suy nghĩ và tạo cho mình thoải mái để con e đc khỏe mạnh. Khi đó vc e có 1 miếng đất nhưng chưa xây nhà,và 1 quyển sổ tkiem. Tất cả đều là tài sản của ck e trc hôn nhân vs vợ cũ nên a còn giữ lại đc. E vì tế nhị nên cũng k hỏi, a cũng k đưa cho e cuốn sổ tkiem ấy, lúc ấy a ấy chỉ nghĩ đơn giản là giữ khi cần thì chủ động lo cho vk con. Nên e cũng k thắc mắc nhiều! Cho đến ngày e gần sinh thì e quyết định ra bắc sinh bé, ck đưa e ra . E sinh ở nhà ngoại, e cũng nói thêm là sau khi vck e kết hôn thì mẹ e lại rất thg con rể, bà bỏ qua hết và vì ck e cung thật lòng yêu thg bà nên mọi ch tốt đẹp lắm ah. Nhưng mọi ch bắt đầu từ đây cm ạ. E sinh thường nhưng vết rạch rất lâu liền, và dù e ăn uống tẩm bổ rất tốt, đi siêu âm chỗ nào con e cũng đc 3,1kg,nhưng khi đẻ ra cháu đc có 2,3kg. Khi e đẻ mẹ ck e k xuống, 2 ngày sau bà xuống thì câu đầu tiên của bà là " con ăn hết phần con con hả" e vì ck nên nín nhịn, và cũng nghĩ bà k có ý j nên cho qua,vì trc nay k ở gần nên chưa có bất cứ mâu thuẫn nào. Bà ở lại chăm cháu đc 3 hôm thì đòi về. Trong 3 ngày đó bà cũng k làm j vì bà nói bà k biết làm, nên mẹ e làm hết. Chỉ có điều e đau k ngồi đc bà k cho e nằm cho bé ti mà bắt e ngồi. Bà ở nhà e mà xăm xoi hết anh đến chị em, các anh chị yêu cháu đi làm 1 tí chạy về bế cháu thì bà hỏi k có vc j làm hay sao về suốt :( r bà bảo con em xinh là giống bố nó và nhà nội.... nói chung là nhiều lắm e k kể hết đc, nhà e ai cũng chỉ nghe và bỏ qua thôi!e đau k ngồi k đi lại đc bà cười cười nói vs ck e là nũng quá nhỉ :( E bắt đầu gợn gợn từ lúc đó ạ. E sinh đc 2 tuần thì ck e phải gửi vk con lại cho bà ngoại để vào đi làm. Co đc 2 tháng thì a lại về. Lần này a về đưa mẹ con e lên nhà nội 1 tuần. 1 tuần ở đó e cũng tự mình chăm con,bà k động vào cái j. Cái đó e cũng k quan trọng ạ. Nhưng ngày cuối cùng ở lại thì e thấy bố mẹ ck e gọi ck e ra nhà ngoài, vì tưởng e k nghe thấy ,oba hỏi ck e là sổ tkiem đâu đưa đây để bme tính sửa nhà. Ck e có bảo là cứ làm đi r vk ck e tính. Lúc sau vào e có nói với a là a lo rút ra đưa bme 1 ít bme sửa nhà,ck e nói e yên tâm. Hôm sau đưa e về lại nhà ngoại r a đi. Tầm 1 tháng sau nữa thì a lại về,lần này về để sửa nhà cho ông bà. Vì là sửa nên e cũng yên tâm là k hết nhiều nên chỉ bảo a thế r a ấy tự cân đối. Ck e về thăm con r lên nhà nội 1 mình để lo thuê ng r mua sắm sửa sang hết nhà cửa cho bố mẹ. Làm nhanh nên mất tầm 15 ngày. Trong khi sửa nhà bố mẹ ck e cũng k bàn bạc j với e, ông bà và ck e tự làm tự quyết, nói chung là trong ch đó e như ng ngoài cuộc, chỉ thấy a nói là đưa cho bme 1 ít sửa nhà. E còn bận con nên cũng buồn nhưng sau quên luôn k nghĩ j, mới cả vì nghĩ a ấy lo đc thì để a lo. Sau đó a xuống ở thêm đc 3 ngày thì a đi, trc khi đi thì a có nói a đưa ô g bà 1/3 r, còn bao nhiêu để vk ck đầu năm sau làm nhà. Ck e đi đc vài hôm thì gọi về cho e nói thế này, là e có còn tiền thì gửi vao cho a ấy 20tr,sổ a để quên ở nhà nội r. E cũng nghi ngờ nhưng vẫn xoay tiền gửi cho ck. Vì k có nhiều tiền mặt nên e bán hết vàng đi đưa cho a ấy, vẫn k đủ nên e rút luôn cả cái nhẫn mà bạn thân e tặng lúc e lấy ck bán đi. Gửi cho ck xong là trong ng e k còn đồng nào,khi đó con e 3 tháng. Sau đó vài ngày thì e quyết tâm hỏi bằng đc rằng sổ sao lại quên thì a thú nhận là ông bà muốn lấy hết nên a đưa hết r. Vậy là vk ck e trắng tay khi con e mới 3 tháng,đế 1 đồng cũng k còn các mẹ ah. Cùng time đó thì ck e chuyển cơ quan, nên còn khó khăn nhiều, k gửi cho vk đc bao nhiêu, e thì còn làm hợp đồng nên nghỉ sinh k có lương, mọi sinh hoạt đều do bà ngoại hết, thỉnh thoảng e kiếm thêm đc 1 ít nhưng k đáng bao nhiêu cả.e cũng nói luôn là ông bà nội là giáo viên vs bộ đội về hưu, lương hơn chục tr 1 tháng nhưng đến nay con e đc 11 tháng r vẫn k cho cháu đồng nào. Khi con e đc 6 tháng,e nghĩ ngợi nhiều nên mất sữa cm ạ. E kể lên đây k hết đc những tủi nhục của e đối vs ck và gd nhà ck, e có ck mà làm cái j cũng 1 mình, ngoài mẹ e ra k ai giúp đỡ e hết. E nghĩ thg mẹ r hối hận ngày xưa k nghe lời bà. R hàng xóm dị nghị e cũng k đến nỗi nào mà lấy ck làm 2, r giờ phải về mẹ đẻ sinh...e phải cố gắng lắm để giữ đc tinh thần còn nuôi con, e sợ mình rơi vào trg hợp trầm cảm sau sinh giống nhiều mẹ thì con e khổ, mẹ e khổ. Đúng lúc này thì e có 1 quyết định, e nghĩ giờ vk ck e k còn j, ck e thì đang trong gdoan khó khă , e có vào đi làm lại thì cũng lương 5tr k đủ nuôi con còn thuê nhà nữa chứ đừng nói j có tiền xây nhà. E quyết định ở lại ngoài bắc mở spa cm ạ. E nói vs ck e a k đồng ý,k muốn mỗi ng 1 nơi, nói khó khăn thì khắc phục. Nhưng e nghĩ đủ mọi cách vẫn k biết khắc phục kiểu gì, con e nhỏ quá e k dám tha lôi nó lang thang đi thuê nhà. Và e vẫn qdinh làm. Nhà ck e k giúp e 1 đồng nào hết, e tủi thân quá nói với ck, là chỉ cần bố mẹ a hỏi han 1 câu thôi là 6 tháng qua mẹ con e ăn bằng gì, hay giờ mở spa thì phương án ntn, vốn ra sao...nhung ông bà nghe e hỏi ý kiến xong k nói j. Khi ck e gọi về trách ch sao e nói kinh doanh mà bố mẹ k nói j và bắt ông bà mang tiền xuống đưa e. Ko làm sao đc ông bà phải xuống, nhưng khi xuống obaf mang theo 1 đoàn xe 7,8 người toàn cậu mợ, ngồi giữa nhà nói cho tiền e . E thấy cảnh cho tiền như vậy , và nghĩ đên quyển sổ tiết kiệm ô g bà lấy hết của vợ ck e mà đến giờ này con cháu lâm vào cảnh khó khăn nhưng vẫn k nói với e là bố mẹ đã cầm tiền,vẫn nói chúng tôi k cho anh chị thì thôi chứ lấy j của anh chị, thì vì long tự trọng e nói e k xin ai đồng nào cả, thiếu con sẽ vay bố mẹ sau và e nhất định k lấy. Ông bà cầm về. Vậy là ck k giúp đồng nào, bố mẹ ck thì e k lấy, 1 mi bf e vay mượn bà ngoại r bạn bè, r góp vốn vs 1 ng bạn làm nên đc cái spa nho nhỏ ở Hn. E gửi con cho bà ngoại và bắt đầu lên hn làm . Trộm vía con e ngoan và cứng cáp, công vc e thì ngày càng thuận lợi nhưng trong lòng e thì vì khó khăn nhiều quá mà 1 mình e đối chọi nên e có cảm giác hận ck và bố mẹ ck cm ạ. E k thể nói ch với ai nữa, nói j thì e dạ vâng, k phản ứng k đối kháng cũng k tâm sự. E vì bận nên k về thăm ông bà nhiều,nhưng ck ở xa mà nhà có lễ hay đám e vẫn phải về, về lần nào e cũng biếu tiền hay quà cáp dù ngày xưa e đã thề là đến 1 xu cũng k đưa cho họ nữa, nhưng tuyệt đối e k thể cười nói, cứ có j đó làm e k mở lời đc cm ạ, e ăn uống bt ,hỏi j e nói nhưng e k bắt ch trc, kể cả với ck e cũng thế.a ấy gọi hỏi j e nói,nhưng k thể tình cảm. Bố mẹ ck e biết vậy nhưng cũng k thay đổi, đến giờ này con e đc hơn 11 tháng, ông bà vẫn k lo lắng j cho cháu, k cho cháu đc bộ quần áo,ngoài lần e khai trg cửa hàng ông bà mừng 2tr thì e tìm cách trả lại,lâu dần giờ e k còn muốn lấy j của ông bà cho con e hết. Ck e biết e giận nên bắt ông bà mang tiền cho cháu ,nhưng e nhất định k nhận oba cũng thôi luôn k kì kèo.. kể k hết đc khó khăn từ ngày e sinh co ra cm ạ, nhưng e chỉ lo sự chán nản teo g e ngày càng lớn, nó như kí ức k xóa đi đc ấy ạ, cm biết sinh xo g ng đàn bà tâm lí sẽ ntn r, đằng này e trải qua đủ mọi biến cố, e k thể nào quên đi đc mà bình thg với họ cm ạ,đến giờ này e vẫn 1 tay lo cho con và nhờ bà ngoại, vì bận bịu nên e k đc gần con, nhiều đêm nhớ nó chỉ biết khóc và cnagf thêm hận cm ah.e về nhà ck r mới hiểu vì sao chị vợ trc của ck e bỏ của chạy lấy ng, chỉ ôm mỗi con theo và giờ thì cấm con gặp oba nội.e trách ck e k tôn trọng e,trách gd họ vô trách nhiệm. Chung qui lại nếu ck e nghĩ cho e thì e sẽ đỡ khổ,nhưng a ấy cũng nghe lời bố mẹ nên cái j cũng làm theo, e mệt mỏi muốn buông lắm r nhưng e thg con... lấy ck mà cs như gái chưa ck chưa con vậy cm ah..