Em mới phát hiện ra 1 chiêu lừa đảo tinh vi và em mới bị lừa 1 quả ngoạn mục nên phải lên đây cảnh báo với các mẹ ngay. Chả là thế này, sáng qua nhân lúc chỉ có em và chị giúp việc ở nhà thì có 1 ông tầm trung trung tuổi vác 1 bao tải gạo 25kg đến. Ông ta nghiễm nhiên xồng xộc phi xe vào sân, nhân lúc chị giupx việc đg quét cổng và cửa thì đg đc mở sẵn. Chị gviec mới nói chú hỏi gì thì ông ta dõng dạc nói nhà gọi gạo. Chị gv mới gọi hỏi mình thì mình nói không gọi. Lúc đó mình đg bận con nhỏ trên lầu ko xuống đc, chỉ ngó xuống thì nghe loáng thoáng ông ta nói là chú gọi, mình nghĩ chắc chồng mình gọi gạo. Mình đã cẩn thận gọi điện cho chồng hỏi xem đúng ko thì chông mình lại ko bắt máy. Thế mới đen chứ. Thế là mình hỏi bnhieu tiền, ông ý nói 550k. Thế là mình tự tính có lẽ là chồng mình mua cho bà ngoại,với cả ông ta khiêng cả bao gạo to tướng thế kia thì lừa đảo làm gì. Mình ném 600 xuông cho chị gv trả, ông ý ko trả lại tiền thừa mà bảo 5 phút sau quay lại, 5 phút chả thấy đâu mà chỉ thấy ông ta biến mất tăm luôn. Sau chồng mình về mới biết là ko gọi gạo, nhưng vẫn tự hy vọng là nó đem nhầm nhà thì thôi ăn gạo đó luôn cg đc 22k/kg chắc cg ngon chứ ai hơi đâu đi lừa mà vác hẳn bao gạo to nặng thế. Đến chiều mình mới thử nấu gạo mới thì ôi thôi ăn ko ra gì, đúng là gạo NỞ, nở bung bét mà cơm mỗi hạt 1 nơi. Lúc đấy mới dám chắc 100% bị lừa. Mà bao bì đóng cẩn thận lắm, bên ngoai bao tải ghi gạo Nở 404, search mạng mới biết giá gạo đấy chỉ có 11k/kg. Sau chị gv mới kể lúc ông ý ko trả lại tiền thừa, chị ý thắc mắc còn bị ông ý quát cho, bảo : tôi thường giao gạo cho nhà này, cô là gv mới hả ( đúng là chị này mới thật). Sao ông ý biết giỏi thật, thế là chị ý im luôn. Haiz. Đúng là cái bọn lừa đảo này nó nghĩ ra đủ thứ trò. Thở dài cái nữa vậy