Chào anh chị. Em có câu hỏi như trên muốn hỏi mọi người.


Nhân tiện hỏi câu hỏi trên xin kể 1 chuyện"


Chuyện là hôm vừa rồi em có đi ăn pizza cùng mấy người bạn. Lúc đó quán khá vắng, chỉ có 3 bàn là bàn em, 1 bàn nữa gồm 2 anh, họ nói chuyện, tâm sự với nhau thân mật như đang fall in love với nhau ý và 1 Có 1 gia đình gồm bố mẹ vẫn trẻ lắm, ăn mặc rất sang trọng và 1 đứa con trai nhỏ khoảng 6 tuổi gì đó. Trong lúc đợi bánh thì thằng nhỏ có chạy tung tăng khắp phòng, khi chạy qua bàn của 2 anh kia thì bị vấp ngã, 1 anh đứng dậy đỡ thằng bé dậy và cho thằng bé kẹo nữa. Đứa bé chạy về bàn, đưa kẹo cho mẹ nó bảo bóc để nó ăn thì bà mẹ bảo " Tí mẹ mua kẹo khác, kẹo của 2 thằng bê đê đấy". Trông học thức thế mà phát ngôn hay nhỉ:Worried: