Em và người yêu em đã yêu nhau đến năm nay là năm thứ 6 rồi. Hai đứa cùng quê, bố mẹ hai bên đều biết (chỉ là biết thôi). Em đi làm cũng được 2 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ anh ấy nói là sẽ đưa bố mẹ anh ấy sang nói chuyện với bố mẹ em mà thỉng thoảng lại nói: đầu năm cưới, rồi cuối năm cưới. Nói cũng chỉ để đấy thôi.
Ngược lại, anh ấy rất thích đưa em sang nhà người thân hay gia đình anh ấy. Những buổi ăn uống, hội họp đều đưa em sang. Lúc nấu nướng hay dọn dẹp thì người nhà anh ấy thấy em làm thì nói: thôi để đấy mọi ng làm cho> Nghe thấy thế anh ấy lại nói: nó làm được, cứ để nó làm. Hic! Em cũng sang, đi lại, ăn uống ở nhà người thân anh ấy. Về quê thì thỉnh thoảng cũng sang, tết thì cũng mua quà sang tết. Nhưng mọi chuyện cứ thế thôi, chẳng bao giờ có ý kiến là sang nói chuyện đàng hoàng cho đi lại với bố mẹ em. mà 6 năm rồi, cứ thế này em cũng mệt mỏi lắm. Cưới ngay thì em cũng ko cần, nhưng em muốn cái gì nó cũng phải chính thức. Chứ mình sang nhà họ chơi, làm lụng,... mà chẳng có danh phận gì. Rồi có khi họ còn nghĩ: "mình chưa có ý kiến gì mà nó đã vồn vã như thế". Hic! Tết này lại còn bắt em phải đi tết người này người nọ, sang nhà nấu nướng những món ở trên này cho bố mẹ anh ấy ăn (vì chưa được ăn bao giờ). Trong khi đó lại chẳng nhắc đến là sẽ như thế nào với gia đình em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1