em đang bị cả nhà, thậm chí cả họ giục giã em lấy chồng, nhưng hiện tại em chưa có bf.
mấy hôm trước gia đình em làm giỗ cho bà nội, xong công việc và hết chuyện để nói cả nhà quay luôn sang đề tài của em..... lúc đó bác em (anh trai của bố em) nói sẽ rất đến cho em 1 người ( em xin lưu ý là bác em là người mà luôn soi chuyện của người khác) nếu giúp ai được việc gì là sẽ kể công cả đời luôn, bài ca không quên. nguyên văn lời bác em
nói : " Tao có quen 1 thằng hay lắm, rất được, nó học đại học quân sự, trước đây là sỹ quan trong quân đội, nhưng vừa rồi bị kỷ luật và đuổi khỏi quân đội, nó sinh năm 1975, bây giờ đang chờ xin việc, hôm nào tao dẫn đến". lúc đó em cũng ko để ý, tưởng bác ý chỉ nói vui thôi.
hôm qua bác ý đã gọi điện cho bố em nói sẽ dẫn đến, em và bố đã nói chuyện với nhau, việc riêng của con, con muốn bố cho con quyền tự quyết định, con ko muốn bác làm chủ việc riêng của con và áp đặt con, bố em cũng đồng ý với em, nhưng mẹ em thì ko đồng ý, mẹ em bắt em gặp người đó nhưng em ko muốn gặp. em nói với mẹ, con ko có ác cảm hay chê bài anh ta, mà con ko muốn bác can thiệp vào chuyện riêng tư của con nên con sẽ ko gặp, gặp rồi lại khó xử ra, mẹ em bảo ko có gì khó xử. và mẹ em rất căng thẳng với em, mắng em rất nhiều và nói nếu em ko nghe lời sẽ ko nhìn mặt em nữa. hu hu hu:Crying::Crying:
em biết làm sao đây các anh chị ơi, em có nên nói chuyên với bác em, để bác ko dẫn anh kia đến được ko?
em cũng nghĩ cùng lắm mà phải gặp thì lúc nói chuyện với anh kia, em sẽ từ chối khéo, nhưng vấn đề là em muốn ko có cuộc gặp đó ngay từ đầu. làm thế nào đây anh chị ơiiiiii :Crying::Crying:::Crying: giúp em với