Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng nhận được một bức thư gần giống thế này, delete ngay. Làm gì phải đợi đến 10 năm, chẳng cần phải đóng vào đinh, chạm nhẹ tí vào... Xem thêm
Tự dưng sáng nay trong hộp thư của mình có bức thư này, tự dưng thấy hơi hoang mang
Em mưa nhá, không cop, paste, send là vụ li dị không xong được đâu :Crying:
Con thạch sùng bị đóng đinh là chồng của bồ nhí con thạch sùng mang thức ăn đến. Nếu con đóng đinh chết thì "phở" của con mang thức... Xem thêm
Bác VTS nói chí lý, sao em ngốc thế không nhận ra, còn đi check google làm giề nhỉ? Chả phải bao lần mình bắt con thằn lằn mà toàn... Xem thêm
Fiona mới check google, thông tin cho hay tuổi thọ trung bình của một con thằn lằn là từ 5-10 năm. Như vậy trong điều kiện tự nhiên tốt nhất,... Xem thêm
Anh! Nhảm nhí quá !
Mình có một người bạn kết hôn hơn 2 năm, cả hai vợ chồng đều sinh hoạt điều độ, không có bệnh lý đặc biệt. Đi khám sức khỏe sinh sản, làm các xét nghiệm cơ bản thì kết quả cũng không có gì bất thường....
Mình trước giờ không phải kiểu mê tín, nhưng có vài chuyện xảy ra trong gia đình khiến mình phải suy nghĩ lại.
Hồi trước nhà mình có người hay thấy bóng người trong gương vào ban đêm. Lúc đầu ai cũng n...
Trong đời người nếu như bạn càng hoang phí 3 thứ này bao nhiêu thì bạn càng nghèo bấy nhiêu. Nhưng có 1 điều bạn càng hoang phí càng giàu có.
2 thứ càng hoang phí càng nghèo
Hào phóng tiêu tiền
Theo các ...
Trên đời, có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, bởi vậy hãy nắm giữ mọi thứ khi còn có thể, đừng để mất đi ta mới thấy hối tiếc.
Nói như vậy, không phải ta đang phủ nhận vai trò của nó. Bởi giữa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không biết bao giờ mới hết xui xẻo đây
Chắc phải forward cho
Đến giờ là hơn 1080 lượt người đọc "Thông điệp" của bạn rồi nha. Gấp 50 lần số người mà thư đó...
Có 1 lần năm ngoái em nhận được email thế này:...
Lần đó...
Em đang đau buồn lắm đây, :Crying:
Ước gì mình là con thạch sùng...
Bọn này mà bị đinh đóng vào đuôi, nó sẽ vứt đuôi chạy lấy người ngay ý chứ. Anh...
Nhưng mà anh nhận được từ một người tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài, thế mới có chuyện để nói