Câu chuyện của em là thế này.


E và a ý ( cùng sn 90) vẫn đang phân vân chưa quyết định được là nên lập nghiệp ở HN hay về quê. Quê em ở HN2, a ý nhà ở thành phố BG, khoảng cách 2 nhà là 80km. 2 đứa em dự tính sang năm công việc của a ý ổn định thì cưới, 2 đứa cũng yêu nhau được 5 năm rồi ạ. Hai bên gia đình thì không có vấn đề. Nhưng vấn đề là bọn em chưa bít sẽ lập nghiệp ở đâu để ổn định cả. Hiện tại 2 đứa em đều làm ở HN, cv của em khá ổn định và nhàn, thu nhập trung bình hơn 10tr, còn a ý thì được khoảng 5-6tr. Đây là cv tạm thời của a ý thôi, còn gia đình a ý có thể lo được việc ổn đinh và tốt cho a ý ở HN hoặc ở quê, nhưng vì chưa bít sẽ ở đâu nên chưa quyết định là lo việc ở đâu. Em thấy:


- Nếu ở HN: thì thu nhập 2 đứa em tb sẽ tầm 20tr trở lên, có thể mua được nhà or chung cư nhỏ trong 1 vài năm. Em thì muốn ở HN vì gần bố mẹ, và cv của em đã vào quỹ đạo nên đang tốt lên, quan trọng là em cũng hơi sợ mối qh mẹ chồng nàng dâu. Em có tìm hiểu qua thì thấy đa số a chị đều đưa ra ý kiến là sống riêng là tốt nhất. Anh ý cũng muốn ở HN vì ở đây phát triển, nhưng lại muốn gần bố mẹ, sợ bố mẹ ở nhà buồn vì nhà có mình a ý là con trai, còn 1 cô em gái nữa.


- Nếu về quê: thì a ý cv ok , nhưng em thì chưa bít thế nào. A ý bảo về thì bố mẹ a ý sẽ lo việc cho em. Em thì không muốn điều này vì cảm giác em sẽ bị phụ thuộc, lại phải xa nhà em nữa. Mà em thì lại không muốn bố mẹ em mất $ xin việc cho em, hiện giờ cv của e nếu ở trên này sẽ không phải lo điều đó.


Bố mẹ a ý thì không có áp lực bắt phải về quê, cái chính là a ý phân vân quá lâu không quyết định nên ở lại hay về, nên chưa ổn định được. Mọi người cho em lời khuyên là em có nên kiên quyết thuyết phục a ý ở lại HN hay không với ạ? Thanks!