Hãy giúp connn ! Năm nay con 17 tuổi , con tuổi nhỏ nhưng vì là con đầu nên đã bắt đầu đứng ra hỗ trợ các việc lớn nhỏ trong gđ , nhà con có hai chị em , em trai con đang học lớp 9 , em nó dại không giúp gì được 


Gđ con không hạnh phúc từ khi con còn chưa lọt lòng , ba con đã ngoại tình từ khi ấy và mẹ phát hiện ra , 


Nhưng cho đến bây giờ ba con cứ khăng khăng là trước đây mẹ con cũng ngoại tình , ba luôn dùng những từ ngữ ám chỉ mẹ ngoại tình khi gọi về nhà 


Ba con làm chở hàng mẹ làm nông , con đi học xa nhà từ bé , cả tháng mới về 1 lần , chỉ có em cu ở nhà với mẹ 


Ba con thực sự rất yêu thương hai chị em con , mẹ cũng vậy nhưng gần đây mẹ con thay đổi 


Mới 3 tháng nay mẹ có liên lạc với người đàn ông khác , mẹ có kể sơ sơ cho tụi con nghe nhưng chỉ nói là lợi dụng để mẹ làm việc ( con không tiện nói ra, nhưng không phải việc trái với đạo lí) mẹ kêu mẹ không cặp bồ nhưng thật sự con cảm nhận được mẹ con có vẻ yêu ông này và đang bồ ông này , con còn nghi ngờ họ đã quan hệ tình dục lên tới 70% . Con không thể nào nói mẹ này nọ vì sợ mẹ buồn , con chỉ nói bóng gió kiểu như vậy không nên . Ba con rất yêu mẹ vì con cảm nhận được điều đó 


Con đã từng hỏi ba cách đây 1 tuần là ba có người khác ở ngoài không , ba thú nhận ba chỉ ăn bánh trả tiền


Trước khi con về nhà nghỉ hè thì con đã xác định được mẹ con chắc chắc ngoại tình với ông đó thông qua em trai ở nhà 


Con bày em theo mẹ xem xét mọi chuyện rồi nói cho con 


Con thật sự bây giờ không biết bước tiếp theo phải như thế nào


Con đã kêu ba mẹ li dị , con không dám nói thẳng cho ba biết là mẹ ngoại tình vì sợ ba buồn 


Nhưng ba không chịu li dị mẹ cũng không , họ như li thân sống qua ngày , mẹ cũng tưngd nói với con là mẹ không muốn li dị , mẹ chỉ muốn ba đổi tính vì ba con cực kì khó tính và chuyện gia đình con xích mích là vì cái khó tính ấy và cả gia đình nhà nội không thương nhà con , luôn tìm cớ nói ba để ba về la mẹ


Con mong các mẹ cho con một lời khuyên , con cảm ơn đã đọc câu chuyện của con .