Cho em được yêu thương. Đó là bài hát mà diễn tả đúng nhất tâm trạng của mình. Cứ sống cho người khác, mong người khác được vui, lúc nào cũng chỉ sợ người ta giận mình, không hài lòng về mình. Mệt mỏi. Cứ nói hoài cứ sống theo cách mà bạn muốn.@@ đó chỉ là những câu có thể nói được thôi nhưng không thể làm được. Là 1 cô gái thiên bình, nhìn bề ngoài có vẻ rất mạnh mẽ, có thể làm bờ vai của bất cứ 1 ai đó nhưng thật buồn là chẳng ai có thể làm bờ vai cho mình. :-S Kiếm tìm mãi một người để mình có thể tấm sự, có thể dựa dẫm mà rồi ai cũng chỉ đến với mình để than thở nhiều hơn là cho mình 1 bờ vai. và rồi quyết định chẳng cần 1 tình yêu nữa. có cho phải nhận đc, nhưng cho đi nhiều, nhận đc chẳng bao nhiêu.
cuộc sống với muôn ngàn khó khăn. người ta đi tìm 1 công việc khó, tìm đc đúng ngành càng khó hơn. đến khi tìm được đúng việc rồi cuối cùng lại bị người ta đẩy sang làm việc khác và cho rằng do thiếu nhân lực.
Cuộc sống có phải chăng nhiều sâu và buồn không. trái tim nhiều lúc như ngạt thở. tâm trí nhiều khi trống rỗng. >_<