Chào cả nhà,Em vừa mới xây xong nhà, niềm vui không thấy, chỉ thấy 1 đống bực mình. Không biết chia sẻ với ai nên mang lòng mề lên đây:


Em xây nhà theo kiểu trọn gói chìa khóa trao tay với CTY LÂM GIA KHANG, trong quá trình xây em không thường xuyên có mặt ở công trình vì bận đi làm. Đến khi nhận nhà, thì hỡi ôi: sàn nhà lát không phẳng, phòng nào cũng có ít nhất 2, 3 viên bị vênh, len tường thì thầu muốn tiết kiệm công cắt của tiệm gạch nên tự cắt, nên đầu to đầu nhỏ, ốp chổ lồi chổ lõm, len cầu thang thì thay vì phải cắt gạch xéo, ốp chéo thì lại ốp kiểu chồng lên, đã vậy còn ốp viên ngang viên đứng nữa chứ. 


Cầu thang em làm kiểu đơn giản, song sắt sơn trắng và tay vịn gỗ sơn đen, vậy mà có mấy cái song cũng không lắp cho thẳng thớm được, cũng phải chỉnh tới chỉnh lui, lớp sơn trắng nhìn lem nhem. 


Đến cái WC, có ai đời làm nền WC cao hơn nền nhà mà lại không có cái gờ phân nước không. Khi em phát hiện ra, bắt nó dán thêm nó mới làm.


Nhà có 2 lớp cửa, cửa nhựa lõi thép bên ngoài và cửa sắt bảo vệ bên trong, 2 lớp cửa cách nhau co 2 tấc, mà 1 cái mở từ bên phải, 1 cái mở từ bên trái, nên muốn ra vào bắt buộc phải mở cả 2 cánh cửa sắt cùng lúc.


Vì em không có kinh nghiệm, nên lúc ký biên bản nghiệm thu em không phát hiện ra những điều bất cập trên, tới khi dọn vô ở mới từ từ thấy những cái ngớ ngẩn đó, gọi thằng thầu, nó trả lời vì đây là người làm nên phải có sai sót, mà những sai sót này là trong giới hạn cho phép nên nó không sửa lại, nó chỉ đồng ý làm lại cái len tường.


Em ức lắm nhưng cũng đành ngậm đắng vì biên bản đã ký rồi. 


Trong HD có phần khuyến mãi là 1 cái Tivi và 1 cái máy lạnh, nó nói trả tiền đủ thì 3 ngày sau có. Cái Tivi thì 1 tuần mới có, còn cái máy lạnh giờ hơn 2 tuần còn không thấy đâu.


Ở đuọc vài hôm thì em phát hiện chân tường hộp gen và phòng kho sát bên WC bị thấm, kêu nó, nó cho thợ xuống, thợ nói chờ 4,5 ngày coi nó có khô không thì tính tiếp, em cũng đồng ý. Chờ tới giờ hơn 2 tuần rồi, chổ đó vẫn vậy, gọi nó, nó nói phải chờ khô mới làm chống thấm được. Em không biết gì về XD mà nghe còn thấy xàm, nó đã xác định đuọc nguồn gây thấm đâu mà kêu chờ khô, lỡ như mỗi ngày vẫn đang bị thấm tiếp thì chờ tới bao giờ nó khô? 


Nhưng điều khiến em bưc xúc nhất chính là cái bậc thềm sân trước, sân em làm cao hơn đường 3 tấc, nên cái chổ chuyển tiếp giữa sân với đường khá cao, nó làm bo tròn, bản thân em không thấy vấn đề, nhưng tới khi má em dọn về ở thì má mới nói cái dốc đó cao quá, nguy hiểm cho người già khi đi lên xuống. Má em trực tiếp nói với thợ là thay vì làm lại len tường cả nhà thì bây giờ chỉ cần làm lại cái dốc đó thôi, nghĩa là làm thành bậc 2 bên, chỉ chừa ở giữa để dắt xe. Thợ nó nói mấy hôm nữa sẽ tới làm. Đúng bữa hẹn, má em ngồi đợi cả ngày không thấy ai tới làm, em mới gọi điện, gọi nó không thèm bắt máy, gọi thằng thợ, thằng thợ nói chủ nó kêu cái này không có trong HD nen nó không làm. Em điên quá mới mail cho nó " trong HD có ghi rõ ràng là Nếu trong quá trình thi công gây hư hại nhà hàng xóm thì Cty chịu hoàn toàn trách nhiệm, vậy mà khi em làm hư hại nhà hàng xóm, họ đòi bồi thường 80 triệu, chị đã hổ trợ em 40 triệu đấy. Cái bậc thềm đó có tốn kém lắm không mà em lấy HD ra nói chuyện? " 


Haizzz, em dại thì em chịu, post lên đây hy vọng giúp đuọc ai đó định xây nhà thì nhớ né Cty này ra.