Em là sinh viên năm thứ 3. Từ trước tới giờ e vẫn tự nhận thức được là mình ko xinh. Không những e ko xinh mà e còn thấp, da không trắng, 2 năm nay mặt nổi mụn mãi không khỏi:(. Nhưng e ko nghĩ là e lại xấu xí đến mức như vậy. Nên người yêu của e, e vẫn thích người đó cao khoảng mét 65 trở lên.Mặt mũi dễ nhìn chút, ăn nói lịch sự, có hiểu biết. Còn mấy a lùn lùn, đen, xấu, béo ị, mắt xếch hay lác là thấy không thích, mất cảm tình rồi. Và chả bgio muốn tiến tới xa hơn với họ. Mấy tháng trước thằng bạn e có ý định gán ghép e với a cùng phòng của nó, a ấy hơn e 5 tuổi nhưng chả hiểu sao vẫn học cùng khóa với e. Gặp a đó e đã thấy ko ưng rồi, e thấy a đó thấp lắm, còn bé tý tẹo, mang tiếng sn 88 mà ăn mặc không người lớn tẹo nào, ko giới thiệu là sn 88 chắc e còn tưởng thằng nhóc học cấp 2. Nói chuyện thì toàn chém gió nhảm nhí, vớ vẩn thấy còn bựa bựa nữa chứ. 1 số người thì có thể thấy buồn cười, nhưng e thì chẳng thấy vậy. Sau hôm đó e bảo với bạn e là e ko thích, đừng gán ghép e với a đó, e còn chê a đó, nói thẳng những cảm nhận về a đó cho thằng bạn e nghe. Còn a đó thì cũng chê e, bảo là cứ tưởng xinh lắm, khi gặp thì Ôi trời ơi:o (chắc là xấu quá). Còn gọi là e "ghẻ" nữa chứ. Chắc còn chê e nhiều hơn thế nữa nhưng e ko biết :-S. Mấy hôm trước buồn buồn, e lên mạng và làm quen 1 anh. Cũng chỉ xác định nói chuyện cho đỡ buồn thôi, e gửi ảnh của e cho a ấy xem. Anh ta chê e "e còn xấu hơn cả a tưởng tượng"; "9x mà như e là xấu lắm rồi đấy". e kể là e quý 1 anh đẹp trai, nhưng 2 lần bị ngta cho leo cây, xong e gửi ảnh của a chàng đẹp trai đó cho a này xem. Anh ta bảo em ra soi gương nhìn lại mình đi, e trèo cao thì ngã đau thôi, người ta ko để ý e, cho e leo cây là phải. bảo e đừng có mà ảo tưởng nữa.....


Em thấy chán quá các chị ạ. Phụ nữ nói chung ai chả muốn mình xinh đẹp. Cứ bảo là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, rồi là chỉ cần đẹp tính cách, tâm hồn..... nhưng e thấy bgio vẻ bề ngoài cũng quan trọng kinh khủng. E cũng biết "ko có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp". Nhưng mà cũng khó, e mới là sinh viên, chẳng có tiền mà mua mỹ phẩm trang điểm, làm đẹp. chẳng có tiền mà mua quần áo, váy.... để diện. Cùng lắm thì bôi tý son Lipice rẻ tiền thôi. Chán thật là chán, nghe xong mà chỉ muốn tự kỉ, muốn chui vào 1 góc không muốn gặp ai. Chẳng biết làm thế nào cả ạ:((