buồn tủi thân vì con bám bà nội hơn bám mẹ....có mẹ nào cùng cảnh ngộ với e k ạ....
Con e đc 16m rùi mà chẳng biết theo mẹ...nhất là bám bà nội lắm...e buồn vì bé bám bà nội mà k bám mình...e biết ngĩ thế là ích kỷ nhưng thực sự từ lúc về làm dâu có quá nhiều chuyện xảy ra nên e có ác cảm với mẹ chồng...k theo ý bà chuyện gì là bà tỏ thái độ gét ra mặt luôn...trước còn hay nói xấu bên nhà mẹ đẻ mình với người làm( giúp việc) nhất là hay nói xấu mẹ đẻ mình.có mọi người thì nịnh ngọt lắm đằng sau rất khinh mẹ đẻ mình...chị gái mình đi lấy ck xa cũng chê thế nọ thế kia mình điên lắm..nhiều lúc chỉ vì con trai bà hay k ưng ý bà là bà chửi mình ghê lắm lun...nên từ đó mình k còn cảm tình với mc...suốt ngày bênh con trai mặc dù là toàn con trai mình làm sai...bà thì chỉ ở nhà suốt chẳng làm gì chỉ việc bế cháu đi chơi suốt ngày nên chắc vì thế cu nhà mình bám bà lắm...chẳng thiết gì mẹ luôn ý nên mình buồn lắm...trong khi đó mình cũng chưa đi làm cũng hay bế con đi chơi rùi ở nhà chơi đùa với con mà con vẫn k bám mẹ mà bám bà...nhìu lúc con bám bà rùi bà nói những câu khiến mình tủi thân lắm chỉ sợ mất con...như kiểu k phải con mình ý...k biết có mẹ nào có cùng tâm trạng với e k nhỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1