Buồn chán vì chồng thay đổi chóng mặt, gia đình chồng phong kiến. Mọi người ơi mình khổ quá. Dù không muốn nhưng thực sự mình quá mệt mỏi rùi.
Khi viết những dòng này lòng mình quặn đau lắm. Mệt mỏi lắm. Mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà rùi. Mình mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Hiện tại mình đang nuôi con. Cháu mới được 2 tuổi nhưng do đẻ non va thiếu cân mà tới giờ cháu chưa biết một cái gì. Mình sắp làm mẹ đơn thân. Mẹ nào muốn ở ghép thì ib với mình qua số dt 01276730286. Mình muốn tiết kiệm chi phí để nuôi con. Mẹ nào ở Hoc Môn, tp HCM thì ib mình nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1