Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ko hiểu cái Greeren này làm ăn kiểu gì nữa. Đến gửi xe mà nhân viên còn phải kêu thì đúng là pó tay. Công ty mình có đăng ký... Xem thêm
hồi tớ làm ở DK cũng buồnRõ ràng có sân đỗ xe nó bắt m sang bên của Viettel gửisang Viettel thì nó thu tiền Ức chế mấy... Xem thêm
Chị ui, chụp nguyên cái bảng quy định, rồi mấy cái vụ xe có trục trặc hay mất mát ko bồi thường í, gửi đường dây nóng báo công an... Xem thêm
TV vừa đưa tin, sở GTVT và công an vừa đi kiểm tra một số cơ sở trông giữ xe và phạt khá nặng, nhưng toàn làm kiểu "điển hình"... Xem thêm
Ở HN... Xem thêm
Hôm nay thử lại, đậu 3h30p ngoài sảnh, bắt đầu lúc 10h và rời khỏi đó 13h30, vẫn chỉ thu 10k.
No no, nếu tham tiền quá hoặc tham quyền thì chắc giờ đang làm con rể cốp nào ấy như thứ trưởng hay hơn (bị mấy nàng ấy bám mà... Xem thêm
Vớ vẩn anh mà còn làm luật lại có ducvu và cộng sự, đang chuẩn bị bào chữa cho The Garden chẳng chơi ý chứEm thấy mầy bà làm... Xem thêm
Chẳng hay anh làm ở phương trời nào? Cho đến khi xe em có đăng kí ( chả biết mất từ năm nào? ), chắc em đi bus cho tiết... Xem thêm
Ờ, anh ở mặt đấy gần chỗ nàng thôi, ngày xưa cũng là dân luật, cũng dần mấy tên như chỗ nàng rồi. Hiện nay già rồi, không biết "ăn... Xem thêm
Thật bất ngờ, một trong những lý do em nói khi quyết định ra tòa ly dị là: quá chán sự lười nhác của chồng!"Bóng đèn nhà tắm hư cả tháng, nhắc anh sửa anh cứ ậm à ậm ừ. Cuối cùng mình phải gọi thợ bên...
Vợ chồng tôi 38 tuổi, sống tại TP HCM, trước đây chồng học kế toán nhưng chỉ làm vài năm rồi nghỉ, chuyển việc khác.
Bốn năm nay anh thất nghiệp, ở nhà giữ con, kinh tế một mình tôi cáng đáng với mức l...
Chồng tôi ngủ với con lớn 8 tuổi, tôi ngủ với con nhỏ; chúng tôi gần như không còn chia sẻ không gian riêng tư, càng lúc càng xa lạ.
Chồng tôi làm việc 50 tiếng mỗi tuần. Anh vẫn cố gắng phụ giúp đưa c...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Rõ ràng có sân đỗ xe nó bắt m sang bên của Viettel gửi
sang Viettel thì nó thu tiền
Ức chế mấy...
Chị vô đậu tầng hầm coi sao? :)