Các chị ơi,



Em bực mình quá ma bây giờ vẫn chưa quên được, chẳng là hôm CN vừa rồi em đi chợ mua lươn cho Cuti nhà em, lúc mua em chọn được 4 con và bà ấy hỏi là có cho muối vào không? thì em bảo là vâng cô cho cháu một ít cũng được, ai dè về đến nhà bỏ ra mới biết là có 2 con thì lạnh cóng nhưng còn dùng được, còn 2 con thì bốc mùi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại em không hiểu tại sao lại có chuyện này, hóa ra lúc bà ấy quay người lại bốc muối thì đổi luôn túi của em lấy túi bà ấy để sẵn ở đấy! Mẹ em bảo là ra ngay để đổi lại thì bà ấy chối luôn, có mấy người ở đấy cũng nói chen vào là "ôi mụ này thường xuyên thế rồi". Vì vậy các chị cẩn thận nhé, đừng bị giồng em nữa nhé.