Bỗng một ngày thấy chán việc và chả muốn đi làm thì sao nhỉ???
Đi làm thấy chán, thất vọng, nhìn thấy rõ cố gắng của mình không được ghi nhận, cống hiến cho công việc, đi sớm và muộn vì công việc,... là điều đương nhiên hay sao?
Lương thì không đủ tiêu trong vài ngày, đi làm mà vẫn sống dựa vào ng khác.
Hôm nay sếp không có ở cơ quan, sáng tự thưởng cho bản thân 1 buổi sáng dậy trễ. Hiếm khi có những dịp như thế này. Cứ tận hưởng vì chẳng biết ngày mai ra sao.:Applause:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bà vợ thì phụ trách kinh doanh...
Giờ làm cty này á. Việc nhiều mình...
Thế thì ko hiền nữa...
đành fải tự tìm niềm vui trong cviệc or đôi lúc cũng nên...