Bốn mùa 5 cũng vừa khép lại khi mùa hạ còn non tháng nữa sẽ đi qua.
Mọi nguời đang bận rộn với những kỳ nghỉ ở biển hay lo cho con trẻ một kỳ thi quan trọng.
Mùa hoa đỏ đã lùi xa, hoa tím cũng không còn nữa. Đây đó sen vẫn còn lác đác trong đầm. Những cánh đồng lúa vàng đã thu hoạch gần xong.
Nhưng trái chín của mùa hạ vần hấp dẫn . Mận, đào, vải….tràn ngập các chợ và trên bàn ăn của mỗi gia đình. Qua mùa vải lại đến mùa nhãn. Sản vât của mùa hạ dồi dào, mơi mọc. …
Caí nóng mấy hôm nay làm không khí trở nên ngột ngạt. Những cơn mưa rào dữ dội đã đến. Đất trời có lúc mư \mịt , cáy gạt nước đã vận hết sức vẫn không thể giưp ngưòi lái xe nhìn rõ con đường .
Mùa hạ là như vậy .
Cảm ơn những chia sẻ của mọi người suốt chặng đường nhà gió đã đi qua.
Mong ngôi nhà vẫn là chốn đi về của chúng ta và của những ngừoi yêu mến nó.
Chúc mọi nguời luôn vui vẻ, mọi sự thành công.:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Màu thế đã đẹp rồi á,chưa chỉnh màu gì đâu,ảnh mới chỉ crop lại hoặc có nhiều cái...
Ảnh chụp bác BO kéo đàn thì đỡ hơn, còn ảnh này thì bị noise khá rõ (Vết sạm đen) ở cổ, cằm...
Mời mọi người vào nhà
Báo cáo cả nhà, nhà gió bây giờ đã vượt cơ số trang rồi. Nhà gió tối nay khoảng từ...
Có kéo mà, kéo bản nhạc trong phim Thần điêu đại hiệp, kiểu kéo dây cung của xạ thủ
Tấm này giống trường phái Final fantasy!
Các cụ này có kéo đâu ạ, không cần kêu thành tiếng :D thế tì kéo sao chả được ạ...