Em bùn quá, em muốn thực sự làm việc mà các chị công ty em toàn bắt nạt em, chèn ép em, em chả dám cãi bao giờ sợ mất hoà khí, ngày nào em cũng 7h tối mới về đến phòng, các chị luôn cố tình giao việc nhiều cho em, rồi còn đặt điều cho em với TBP, rồi còn cố tình đổ điiêu cho em, chả giao giấy tờ cho em nhưng cứ nói là đã giao cho em, may mà nó lù lù bên chị ấy nên em được minh oan, ăn cơm trưa lúc nào cũng chỉ trong 5-10 phút để còn để người khác sai, em chán quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
@ Song tiếu: Song tiếu thông minh thật đấy, ước gì mình có một quân sư quạt mo như thế này...
Hiểu gì mới được chứ ??? :Laughing: Bạn nói thật khó...
Tớ đi làm được khá lâu rồi, từ...