Không biết có mẹ nào hoàn cảnh như mình ko?. Zai nhà mình hơn 3 tuổi và có 1 em gái hơn 1 tuổi. Zai nhà mình nghịch và hơi tồ nhưng lại rất lỳ. Mình rất yêu con và zai biết rõ điều đó (vì mình luôn bế và âu yếm tụi nó - niềm tự hào của mình và chúng thực sự đáng yêu lắm). Chính vì lẽ đó mình rất khó dạy con. Nói ngọt không nghe, khuyên bảo thì như nước đổ lá môn. Mình rất khó cho con ăn. Mỗi lần bố đi công tác, mình vật lộn với bát cơm và nó mất 1 tiếng. (Phổi mình bi giờ chắc nở to lắm vì suốt ngày gào thét con ăn cơm). Ông xã mình rất ít đánh con. Nhưng mà ông đã đánh thì đứt da, tứa máu. Mình chứng kiến và mình ko can thiệp vì những lúc thế zai nhà mình toàn bò lại mẹ khóc nức nở. Mình đau lòg và lạnh lùng ko nói gì cả.
Mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa. Hai anh em nhà nó khó chịu kinh khủng. Tối ngủ toàn ra mồ hôi, trằn trọc, thằng anh thì đòi nằm gần quạt cho mát và cứ bắt mẹ nằm cạnh vì sợ ma(nói là ma chứ cũng là sói, là chuột....vì nó ko chịu ăn nên mình toàn doạ nó đưa ra ngoài cho những con í cắn). Con em cũng vậy, Đặc biệt là hễ 2 đứa nó chạm vào nhau là dẫy như đỉa phải vôi. Giường nhà mình rất bé. Mấy đêm nay 2 vợ chồng mất ngủ vì con cứ quấy nhứ vậy.
Hơi dài dòng nhưng tối qua ôg xã mình điên quá, tát cho zai mấy cái cực mạnh, (hic, sáng mai thấy miệng con khô máu, một mắt sưng và má tím vàng). Trách chồng nặng tay quá, ông điên lên bảo mình là do mình chiều con quá, đừng để ông phải đánh con. Rồi giận dỗi đi làm sớm. Cũng may tối qua mình mặc cho nó cái bỉm chứ bố nó còn dậy lấy cái móc đồ đánh cho nát móc. Sáng nhìn con mà mình xót ghê gớm và lo ko biết có chấn động thần kinh gì ko (tay đàn ông thì cứ như thép bổ ấy). Con zai bảo là bố đánh ko đau mới tức chứ. Nó cứ tồ tồ thế đấy. Mình bảo con là nếu con nói vậy bố nghe được sẽ đánh tiếp đấy.
Hôm nay mình lên diễn đàn để xem có ai có hoàn cảnh dạy con như mình ko? liệu dạy con như vậy có đúng ko? Các mẹ có ý gì chia sẻ cùng mình với. Zai nhà mình thì vẫn thế. Ham chơi quên ngày tháng.
Nhưng có lẽ từ giờ mình nên oánh con trước khi bố nó oánh, không là chỉ có đau và xót thôi!