Đây là lần đầu tiên em tâm sự trên diễn đàn, rất mong các mẹ cùng chia sẻ với em nhé!
Chuyện là thế này, quê em cách HN hơn 100 km, em thì đang bầu tháng cuối rồi, không quạn trọng về ở cữ bên nội hay bên ngoại vì cả 2 nhà cũng đã lên kế hoạch hết rồi. Vấn đề là 2 vợ chồng em thuê nhà và làm việc trên Hà Nội nên muốn đẻ trên này xong rồi về, nhiều người thì khuyên đẻ xong tầm 1 tháng thì về cho khỏe, nhưng bố chồng em thì phán 1 câu như đinh đóng cột: Đẻ xong, xuất viện thuê xe về quê luôn, e nghe mà tức tối, ko nói được gì. Gọi điện kể cho mẹ đẻ, mẹ bảo sao về ngay được, ở ít nhất 1, 2 tuần mới về được chứ. Chồng e ban đầu cũng đồng quan điểm với bố chồng, xong nghe bạn bè, người thân của e nói như thế ko tốt cho con và mẹ đâu nên cũng thay đổi lại suy nghĩ. Gần đây bố chồng e lên Hà Nội khám bệnh vào nhà e ở mấy ngày, ông lại nói lại vấn đề trên, thì chồng em bảo ở lại HN mấy ngày đã, bố chồng thì bảo ở lại làm gì, phải vía, ko tốt, về ngay còn có người chăm. Lần này e ko chịu được nữa nên nói luôn là : Cái đó ko nói trước được bố ạ, nếu sức khỏe tốt thì con về ngay chứ chả muốn ở lại trên này làm gì nóng bức, ông nghe xong không nói được gì, 1 lúc sau ông lại nói nếu khỏe phải về ngay.
Đấy các mẹ thấy thế nào? Dự định của em là bà ngoại sẽ lên HN chăm cháu tầm 1, 2 tuần rùi cả nhà về quê luôn. Mình nghĩ bố chồng mình thật là ích kỉ, chắc ông bà ko lên được nên mới bắt mình phải về luôn.
Cuối tháng 6 này là mình sinh rồi, nhưng đang suy nghĩ về vấn đề này qua, đêm đêm nằm ngủ nghĩ lời bố chồng nói mà phát bực. Rất mong các mẹ cho e những cao kiến để đối phó lại vấn đề này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1