Bình thường tới bất thường, việc ơi ở đâu rồi??????
Mình sinh ra trong một gđ bình thường, tốt nghiệp 1 trường cũng bình thường nốt. Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn tới 1 ngày phải đi bằng đôi chân chính mình thì...... đúng là đời mãi xanh lý thuyết màu hồng, chỉ có ta là tăm tối mù mịt. Mình chọn nghề nhưng ko có duyên vs nó? Từ lúc ra trường tới giờ đi đâu cũng bị cho out chỉ vì chữ KINH NGHIỆM, có ai cho mình cơ hội để có kinh nghiệm? ừh thì phải chấp nhận làm trái nghề theo vòng quay của cuộc sống, tới hnay nghỉ việc cầm hồ sơ trải khắp nơi tìm về đúng ngành học thì vẫn lại là câu hỏi: B CÓ KINH NGHIỆM C??????? Bằng cấp vẫn còn đó kiến thức dần quên theo năm tháng, cơ hội và kinh nghiệm ở đâu có ai san sẻ vs mình? Nắng SG vẫn đẹp, dòng người vẫn tấp nập đông đúc, lòng vô định biết đường nào cho ta đi, lối nào để bước tiếp????????? Buồn quá, ko lẽ mình vô dụng vậy sao ko kiếm nổi 1 việc làm
Thiếu kinh nghiệm+trình độ thấp+đòi hỏi= out từ vòng gửi xe! Kinh nghiệm thì em phải nghiên cứu thật chi tiết một công việc cụ thể, nắm vững mọi ngóc...
Thiếu kinh nghiệm+trình độ thấp+đòi hỏi= out từ vòng gửi xe! Kinh nghiệm thì em phải nghiên cứu thật chi tiết một công việc cụ thể, nắm vững mọi ngóc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hi bạn
Mình thật ra cũng vừa tốt nghiệp đi làm ko...
Mình...
năm nay đã thấy kinh tế dễ thở hơn năm ngoái nhiều rồi đó, em cứ kiên trì rải...
Ve mat...