Em 28 tuổi chưa lập gia đình. Dạo trước tết em bị stress do công việc rồi rối loạn chu kỳ. Đi khám bác sĩ uống thuốc hết rồi. Không hiểu sao từ ngày đó đến bây giờ cảm xúc em vui buồn thất thường lắm. Trước đây tính em rất dễ và vui vẻ. Bây giờ càng ngày tính tình càng khó chịu, hay khóc hay giận vì những điều nhỏ nhặt. Lúc nào cũng thích tự hành hạ bản thân mình, ý nghĩ muốn tự tử túc trực trong đầu hoài. Thật sự rất khó chịu ngày nào cũng khóc mà em không hiểu tại sao nữa.
Em có đi khám bác sĩ uống thuốc rồi mà không thuyên giảm chút nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn
chị nên hỏi bác sĩ xem có thể thay đổi đơn thuốc khác không?
Về mặt tâm lí: Chị không nên...