Chào mọi người, mình lập gia đình đến nay được 6 năm rồi có 2 bé trai, nói qua cuộc sống vợ chồng mình khá hạnh phúc, chồng mình thật thà, yêu vợ thương con nhưng lại có nhược điểm lớn nhất là vô tâm, không biết nói lời yêu thương, quan tâm đến vợ nên nhiều khi cũng tủi thân, cũng buồn. Chả là dạo này mình đi học lái xe ô tô cùng 1 chị cùng công ty, học 1 thầy là 1 a 40 tuổi, rất khéo miệng, a rất hay véo má mình, chỉ mỗi mình thôi. Hôm nào 2 chị e cũng đi tập cùng nhau đến hơn 7h tối mới về. Hôm qua lúc ngồi chờ chị kia tập trên xe, a ngồi sát mình, ôm mình thủ thỉ, vuốt tóc, thơm lên má mình, mình không còn là cô bé ngây thơ năm nào nhưng thú thật, được 1 người ăn nói ngọt ngào vỗ về, mình cảm thấy tim đập rất nhanh, cũng cảm thấy thích. A bảo mình tập xe kém lắm, đúng là kém thật vì mình nhát chết, đi xẹo xọ như con rắn, nên đang rất là chán. A bảo nếu mình muốn tập riêng, a sẽ cho tập riêng sẽ có nhiều thời gian, cơ hội tập hơn. Rồi a hứa sẽ đào tạo cho mình đỗ thì thôi, mình nghĩ với 1 người như a chắc chắn cũng đi nói những lời nói đó với rất nhiều người rồi nhưng mình vẫn cứ nghĩ, vẫn cứ bị những cảm xúc đó ảnh hưởng. Mình sợ, sợ lắm một ngày sẽ ngã vào tay a vì mình thực sự k bao giờ muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình đang có.Mình chán mình lắm, không điều khiển được cảm xúc của mình, mình mong sao mình thi đỗ lái xe và không khi nào còn gặp lại a nữa. Mệt mỏi mà không biết tâm sự cùng ai.Mọi người chửi mắng cho mình thoát khỏi ngu nguội này với