em đang trong tình cảnh bị một thằng vô lại cùng cơ quan quấy rối, suốt ngày nhắn tin và gọi điện, e chặn số nó thì nó gọi số kia, à e nói thêm là lúc mới đầu e có nõi chuyện lịch sự, tử tế, rồi đi đến nói nặng lời, giờ thì bó tay chưa biết tính sao, phiền phức quá... Hiện tại em chưa dám cho chồng em biết vì ông ý mà biết một cái là thắng khốn nạn kia tan xác ngay, nóng tính lắm ạ, không nói mồm đâu, đến là cho nó vài chưởng một đi không trở lại ngay ý ạ, sợ lém... mà em thì không muốn chuyện ẩu đả diễn ra.
Các anh,chị có cao kiến gì không ạ, chỉ giáo em với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị lại sợ một số thứ to ra...
Trước em cũng bị quấy rầy mấy lần rồi ạ (cũng tại em hay nể - hắn là bạn của...
bạn cũng được nhờ :Kiss:mà thằng kia nó cũng sợ:Smiling::Smiling:
hí hí tại em lo cho bác trai nhà bên...
Tập xong, đạt cỡ 1/2 Lý Đứt thì vợ đã chuyển hộ...
Vấn đề là e có báo cáo lên sếp và sếp bảo để cơ quan giải quyết, e mà làm gì thì e sẽ phải...