Anh Ấy Là Một Người Rất Là Hiền Lành Tính Nết Thì Rất Thật Thà Em Hai Đứa Đã Dắt Nhau Về Nhà Ra Mắt Và Tính Chuyện Tương Lai Rất Nhiều Tụi Em Đã Quen Nhau Được 4 Tháng Mới Đây Người Yêu Em Dắt Em Qua Nhà Bạn Anh Ấy Chơi Trong Lúc Đó Người Yêu Em To Tiếng Với Em Xưng Hô Mi Ta Này Nọ Em Tức Quá Em Nói Lại Mà Vì Giữ Sĩ Diện Cho Người Yêu Em Nên Em Nhịn Nhưng Sau Đó Lại Tiếp Tục Tiếp Diễn Như Vậy Em Tức Nên Nói Lại Sau Đó Trên Đường Về Đến Nhà Em Trai Của Người Yêu Em Để Lấy Xe Máy Hai Đứa Em Thấy Người Yêu Buồn Và Thở Dài Em Đi Đến Chỗ Anh Ấy Đứng Và Ôm Lấy Anh Ấy Mà Ảnh Cứ Xô Đẩy Em Ra Em Tức Nên Giật Tay Anh Ấy Mạnh Quay Qua Phía Em Để Em Ôm Ảnh Nhưng Bỗng Dưng Ảnh Dơ Tay Và Đấm Liên Tục Vào Mặt Em Khiến Em Bị Xưng Mặt Còn Mắt Bị Tím Và Môi Rách Làm Đôi Chảy Máu Làm Mủ Em Không Biết Mình Đã Sai Gì Mà Anh Ấy Đánh Em Trong Khi Ba Mẹ Em Chưa Từng Làm Vậy Mà Cái Ảnh Từng Trải Qua Là Thấy  Ba Của Mình Hay Đánh Mẹ ... Giờ Em Phải Làm Sao Đây Mọi Người Cho E Lời Khuyên Được Không ?!