Mình là nam năm nay 22 tuổi, như tiêu đề ở trên mình bắt đầu nổi mụn năm 16 tuổi trước lúc đó da mặt mình láng o à..một ngày đẹp trời mặt mình bắt đầu nổi mụn chỉ vài nốt hai bên má thôi sau đó bắt đầu nổi ở mũi, cánh mũi, xung quanh vùng mũi, nhưng cũng không đến nổi, sau đó đến năm 19 tuổi thì ngày càng nhiều và tập trung nhiều ở vùng mũi rất nhiều lun, sau đó mình cũng đi lễ mụn, sài kem trị mụn thì bớt nhiều, đến năm 20 tuổi thì thời gian đó dường như rất ít mụn hoặc ko có mụn lun, đùng một phát từ năm ngoái tới năm nay da mặt mình nổi kinh khủng lun mà toàn mụn bọc, trứng cá..có ngày nổi 3 4 cái mụn bọc là bình thường mụn trứng cá thì chi chít, mặt mình giờ như đổ bê tông, chỉ những người bị mụn mới hiểu là mụn nó như là ác mộng, đi đâu cũng ko dám đi, tối ngày ở nhà với lại không dám giao tiếp với ai, mất tự tin dã man, mình cũng đi da liễu cho uống thuốc, sài kem, srm từ loại rẻ đến mắc tiền, ai chỉ gì mình cũng lao theo, nhưng chẳng đc gì mặt càng ngày càng nổi, mình cảm nhận da mình rất dễ lờn kem sử dụng lần đầu thì cũng đc, nhưng mà dùng lần 2 thì ko ăn thua..giờ mình chán nản lắm luôn, nhiều khi muốn chết quách cho xong..mẹ nào có lòng chia sẽ mình kinh nghiệm với mình cảm ơn rất nhiều, da mặt mình hiện tại là da dầu rất rất nhiều dầu, mụn thì khỏi nói luôn, mặc dù mình vệ sinh ra rất kĩ, mình định sài thuốc rựu của Bạch Hồng Đơn mà nghe nói thời gian trị hơi lâu khoảng 3-4 tháng mà khi sử dụng da mình bị sưng, bong tróc nên cũng sợ, vì mình còn phải đi dạy, mẹ nào kinh nghiệm giúp mình với mình cảm ơn nhiều nhiều luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1