Chiều nay mưa to, đi làm về ướt như chuột. Đã định về thẳng nhà rồi mà dun dủi thế nào lại ghé về cửa hàng loanh quanh ở đó. 1 lúc sau có 2 ng khách vào hỏi mua hàng. Mình giới thiệi bình thường thì 1 bà ngoay ngoảy kêu đắt rồi tru tréo lên và ra ngoài xe ngồi. Còn 1 bà ngồi lại hỏi mua chống nắng rồi cuống cuồng đi ra. Lúc đó mình chả nghi ngờ gì. Đến khi nv của mình nhìn ra thấy con ra trc đi luôn dép của quản lý ch thì tự nhiên mình chột dạ, ngó xuống đã ko thấy đt đâu, gọi vào đã ò í e rồi. Các mẹ có cửa hàng buôn bán cẩn thận nhé. Bọn này hay đi 2 ng, vào hỏi rối cả lên, yêu cầu đưa sp tốt cho nó xem, xem nhiều mặt hàng cốt để mình phân tâm. Mà ko hiểu chúng nó lấy kiểu gì nhanh lắm cơ, xong còn đàng hoàng ra ngoài nói với vào chê đắt rẻ. Báo hại mình bị lão chồng mắng một trận te tua vì tội bất cẩn, mất hết số của kh, mất một khoản tiền kha khá vào thời điểm thóc cao gạo kém và hại thần kinh vì uất quá. 8 con mắt thô lố ra mà để nó lấy trộm như chốn ko ng.