Chào các mẹ!


Chuyện của em là thế này.Em thuê nhà ở PMH giá 500usd,em ở được 4 tháng vì có việc nên không ở tiếp được.Em có nói chủ nhà là em dọn ra nhưng sẽ kiếm người khác vào ở tiếp thay cho em.Thì 2 vc chủ nhà bảo là,em kiếm người khác vô ở thay thì được nhưng khách mới phải chịu thuê giá 550 usd thì bả mới cho vô ở,còn không em đi ra thì mất cọc là 1000 usd.


Em tìm suốt 2 tháng trời thì có khách họ chịu thuê giá 550 usd.Chuyện bắt đầu từ đây,em trả trước tiền nhà tháng 5,6 là 1000 usd,em dọn ra cho người mới vô ngày 23/6 thì em mới nói với chủ nhà là :"Em đã giúp chị kiếm khách giá cao hơn cho chị vậy còn 1 tuần thôi chị cho em lấy lại 125usd/tuần nhé",bà chủ nhà mới bảo là:"Chị đã cho em sang nhượng hợp đồng là tốt lắm rồi,với lại chị chỉ bảo là trả lại tiền cọc chứ tiền thuê trả rồi ko lấy lại được"...Em nghe vậy thôi cố cho qua .Nhưng đến khi thanh lý hợp đồng bả trả lại tiền cọc cho em nhưng giữ lại của em 4t5; tiền điện nước net truyền hình cáp tính phí quản lý chỉ có 2t5 thôi,còn em dán giấy trên tường chỉ có 4 góc thôi đễ con em khỏi vẽ bậy lên tường bả kêu là dơ tường nhà bả phải sơn lại.Em nghĩ mà tức cho thuê nhà thì dơ tường chút xíu phải chịu thôi,em giữ nhà bả sạch chị dơ 1 góc tường chút xíu mà bắt bẻ như vậy,thôi thì khỏi cho thuê đễ làm cảnh cho rồi.Điện trong nhà thì không ổn định làm cháy mấy cái bóng đèn em cũng phải thay hết.Em nghĩ thay có một hai trăm ngàn nên thay luôn cho bả.Cầm tiền cọc mà không còn bao nhiêu hết vì trả cho môi giới hết 550 rồi.


Hôm qua,em gọi điện cho bả đòi tiền còn thừa.Bả mới bảo em là tiền còn thừa của em là không đễ bả bù vô tiền em làm hư này nọ trong nhà..Em hỏi hư cái gì,bả nói là cái lò vi sóng hư bả sửa hết 1 triệu.Em bảo với bả là cái lò của bả em không có xài sao mà hư,mà cho dù sao đi nữa lúc em bàn giao cho bả,bả có trách nhiệm phải kiểm tra kỹ và nói lúc đó,chứ bây giờ em ra rồi mà ăn nói như vậy mà nghe được à(Trong khi em hỏi môi giới thì tụi nó bảo là vc bả cắm điện làm cháy máy).Bả ú ớ xong bả nói là bả nói cái người khách mới em dắt vô đòi hỏi tùm lum hết sửa chỗ này sửa chỗ kia trong nhà,bả biết trước vậy không cho em nhương hợp đồng.Em bảo bả là " Chị mắc cười quá,nhà chị hư thì chị phải sửa cho người ta chứ,chị cho thuê giá cao mà cầm tiền rồi đem con bỏ chợ vậy sao được,gì mà liên quan tới em" .Nói chung,bả nói lòng vòng túm lại là không chiụ trả tiền cho em rồi cúp máy em gọi thì không bắt máy..Em nhắn tin chửi um sùm mà cũng im re....Tiền của em còn 1t8 lận,em nghe môi giới nói bả sơn tường lại có 200 à.Tới giờ phút này,em chưa từng thấy con người nào mà tham khủng khiếp như bà đó.Giàu mà tham từng cái nhỏ,em dọn đi mà quên cái may xay sinh tố cũng mất luôn...Trong khi,chính mắt cô giữ con em thấy ông chồng đi kiểm tra tủ bếp mở ra coi 4 lần cái tủ đễ máy xay,mà lúc đó cô đó không nhớ là đễ quên đồ sau này mới nhớ ra là thế thì đã mất rồi...


Thiệt bây giờ em ức chế kinh khủng cái con mụ già tham lam vô liêm sĩ này,gọi điện không bắt máy,em biết nhà bả mà qua vì 1t8 mà làm um sùm đễ lên phường cũng không đáng..Các mẹ có cao kiến gì giúp em không ạ,1t8 bằng tiền thùng sữa của con em ấy...em thanh lý hợp đồng nhưng hiện chưa làm bản thanh lý,bả cho thuê nhà mà không có giấy phép dkkd nữa.